BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng lăng nhăng: Lấy chỉ thiệt thân

,
Chia sẻ

(aFamily) - Các bạn nữ đừng quá nhân nhượng với đấng mày râu như vậy, người đau khổ đầu tiên và cuối cùng cũng chỉ là chúng ta mà thôi.

Chị Q thân mến,

Tôi thường xuyên ghé vào trang aFamily, đặc biệt là mục tâm sự. Tôi đã đọc kỹ tâm sự của chị cũng như những bài chia sẻ khác. Có rất nhiều người đã chia sẻ cùng chị nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng gửi chị.

Chị Q à, bi kịch của gia đình chị cũng là bi kịch của nhiều gia đình khác. Chuyện chồng "chơi gái" diễn ra khá phổ biến ở rất nhiều nơi chứ không chỉ ở Việt Nam. Đời sống càng cao thì nhu cầu tinh thần, nhu cầu hưởng thụ càng cao. Sex cũng là một thứ để hưởng thụ trong cuộc sống này đấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải biết hưởng thụ thế nào cho đúng cách để không làm đau lòng người thân.

Các bạn nữ đừng quá nhân nhượng với việc "chơi gái" của đấng mày râu như vậy, người đau khổ đầu tiên và cuối cùng cũng chỉ là chúng ta mà thôi.
Chồng chị nghiện sex, điều đó không có gì là xấu, nhưng cái đáng trách là anh ấy đã không chia sẻ ham muốn cuồng nhiệt ấy với một mình chị mà với rất nhiều người khác. Đành rằng có thể đôi lúc chị không đáp ứng hết được “cơn khát” của anh ấy, nhưng vì thế mà chị phải chịu cảnh chia sẻ chồng mình với người khác là điều không thể chấp nhận được. Có người phụ nữ nào đủ rộng lượng để chấp nhận chồng mình tiếp tục đi “ăn phở” không? Chắc chắn là không, “Ơt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”.

Chị đang rất đau khổ khi biết sự thật về chồng mình, chị còn cảm thấy “ghê tởm” anh ấy phải không? Chắc chắn chị sẽ không bao giờ hết nỗi ám ảnh chồng ngoại tình với cave bởi vì chị đã được tận mắt đọc và nhìn thấy rất nhiều những bức ảnh và bài miêu tả lại cuộc "mây mưa" của chồng với cave. Còn vì điều gì nữa mà chị không li dị với anh ấy? Vì con nên chị cố gắng chịu đựng ư? Con chị nó sẽ rất thương chị và cảm thấy có lỗi với chị nếu để chị phải chịu đau khổ vì cháu. Bản thân chị cũng vậy thôi, nếu để mẹ phải chịu đựng đau khổ vì mình thì chị cảm thấy thế nào? Chị hãy tìm giải pháp dứt khoát cho mình, hãy tự mình đi trên con đường riêng của mình và đợi chờ một người thực sự phù hợp với chị, thực sự chung tình với chị.

Tôi là người phụ nữ khá mạnh mẽ trong việc này đấy chị ạ. Tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện chồng tôi lăng nhăng với cave hay bất kì người con gái nào khác ngoài tôi. Tôi không chấp nhận luận điệu của giới mày râu rằng: Họ quan hệ với cave chỉ để “giải tỏa”. Cứ cho là họ đúng đi, vậy thì phụ nữ chúng ta cũng thử cho mình cái quyền được tự do “giải tỏa” ấy đi xem các đức ông chồng phản ứng thế nào? Tôi cá là họ sẽ “sôi sùng sục” lên chứ chẳng chơi. Bản thân chúng ta cũng không thể hoàn toàn lên đến đỉnh với chồng trong tất cả các lần quan hệ, chắc chắn không ít lần bị “trục trặc kĩ thuật”, nhưng khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận “rủi ro” ấy, sẵn sàng thủy chung với chồng thì không có lý gì chồng lại ngoại tình vì bất cứ lý do gì cả.

Tôi đã trải qua không dưới ba mối tình, nhưng thật không may là đến bây giờ tôi vẫn chưa có một tổ ấm gia đình. Quan điểm của tôi là tôi sẽ kết hôn với người yêu thương chung thủy với tôi, nếu không gặp được người như vậy thì tôi thà không kết hôn còn hơn. Tôi vẫn chờ đợi một nửa của mình, cho dù có thể anh ấy không đến. Tôi vẫn giữ gìn cho người chồng tương lai của tôi, và chắc chắn tôi sẽ chung thủy với chồng tôi, tôi cũng muốn được chồng tôi đáp lại như vậy.

Người yêu đầu tiên, tôi đã phải chia tay vì sau khi tốt nghiệp đại học anh và tôi phải xa nhau, mỗi đứa công tác một nơi. Tôi cũng chia tay người yêu thứ hai vì lý do anh đòi quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi cũng tạm biệt người yêu thứ ba vì anh không chỉ yêu mình tôi. Anh yêu tôi và vẫn quan hệ tình dục bình thường với người yêu cũ. Anh nói với tôi rằng anh chỉ yêu mình tôi và không muốn chia tay tôi. Nhưng anh đã xúc phạm tôi khi vẫn tiếp tục qua lại với người yêu cũ rồi còn làm cô ấy có bầu. Anh coi tôi là gì chứ? Nếu anh muốn quan hệ với tôi thì sao anh không cưới tôi ngay để tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu thể xác, tinh thần của anh? Thực tế anh đã lừa dối tôi. Tôi không bao giờ tin vào lời bao biện của anh: “Anh không yêu cô ấy nữa, nhưng vì cô ấy cứ cầu xin anh nên anh không thể từ chối được, anh quan hệ với cô ấy chỉ vì thương hại”. Các bạn nữ đừng quá nhân nhượng với đấng mày râu như vậy, người đau khổ đầu tiên và cuối cùng cũng chỉ là chúng ta mà thôi.

Hãy mạnh mẽ lên chị Q à! Chị hãy cho anh ấy thấy rằng: anh ấy đã sai lầm thế nào khi không giữ được chị bên cạnh và không có anh ấy thì chị vẫn sống hạnh phúc, vẫn lo cho con chị một cuộc sống tốt. Tôi tin là khi con chị lớn lên nó sẽ hiểu và thông cảm với chị. Khi chị hạnh phúc thì con chị cũng vui và hạnh phúc hơn đấy.

Tương lai tốt đẹp sẽ đến với chị!

Chia sẻ