BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Chồng "hỏng súng" cũng không được "ăn nem"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có nhiều lý do để chúng ta không nên ngoại tình hay "ăn chả", "ăn nem"...

Bạn không nên ăn nem vì nem thường gây ra đau bụng và các bệnh khác như giun, sán v.v.. Đọc câu này, bạn cứ tưởng tôi lộn đề tài phải không? Nhưng mà không lộn đâu, tôi nói theo kiểu nói ẩn dụ đấy.

Bạn ạ, tại sao chúng ta không nên ngoại tình hay ăn chả ăn nem gì? Gồm có các lý do sau đây:

1. Sẽ có nguy cơ lớn làm tan vỡ gia đình.

2. Sẽ có nguy cơ bị lây các bệnh truyền nhiễm và có khi lây nhiễm cho cả chồng con. Ngay cả khi bạn quan hệ với một người tình trắng trẻo trơn tru thì bạn cũng không biết rằng bên trong người ấy có chứa những mầm bệnh gì (nhất là với những người thích trăng hoa như họ).

3. Bạn không tôn trọng bản thân bạn. Kể cả những cô gái đi làm tiền thì họ cũng chỉ vì bước đường cùng, nhưng ít nhất là họ cũng vì miếng cơm manh áo cho cuộc sống gia đình họ. Thế còn bạn, bạn cho không cái phẩm chất của mình à? Nói xin lỗi chứ trừ khi chồng bạn chết hoặc bỏ bạn thì bạn mới có thể có những mối quan hệ với người khác phái. Còn nếu anh ta còn sống thì dù anh ta có bị "hỏng súng" thì cũng không thiếu gì cách để bạn đạt được cực khoái với chồng (ví dụ dùng các thiết bị khác mà không phải dùng "súng").

Nếu bạn có tình yêu thực sự với chồng thì nhiều khi chỉ là sự quan tâm, vuốt ve, mơn trớn cũng đủ đưa bạn đến đỉnh rồi. Con người ta khác con vật ở chỗ đó, tình dục là sự thăng hoa của tình yêu chứ không chỉ đơn thuần về va chạm thể xác bạn ạ.

Còn nhiều lý do khác nữa mà trong giới hạn bài viết này tôi không nói hết, mong bạn suy nghĩ kỹ!

Chia sẻ