BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Chồng đi công tác, vợ ở nhà có nhiều cái lợi lắm

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị đang cảm thấy cô đơn và khốn khổ vì chồng đi công tác xa nhưng xa chồng có rất nhiều cái lợi mà chị chưa nhìn ra đấy thôi...

Chị TH thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy cảm thông cho những giằng xé của chị trong lúc này. Chị đang phải đối mặt với sự cô đơn và sự thèm khát chuyện chăn gối, nhất là khi chị phải xa chồng ngay chưa sau ngày kết hôn đầy một tháng. Trong khi mà cả chị và anh đều đang muốn được gần nhau để được tận hưởng hạnh phúc lứa đôi một cách trọn vẹn thì phải xa nhau.

Việc chồng đi công tác xa đã khiến chị tôi bản lĩnh hơn. Và cũng vì xa nhau mà hai anh chị cảm thấy yêu nhau và trân trọng những giây phút bên nhau hơn.
Nhưng chị có biết rằng ở ngoài kia cũng có rất nhiều những người phụ nữ giống hoàn cảnh của chị không? Họ cũng chẳng được sống gần chồng đâu! Vì tương lai, vì những cuộc mưu sinh mà họ đã phải xa người bạn đời mặc dù trong lòng không hề muốn.

Chính chị gái tôi đã từng xa chồng ba năm khi anh được điều đi phát triển thị trường ở miền Trung. Tôi còn nhớ lúc anh nhận được quyết định phải đi xa, chị đã khóc rất nhiều khóc như thể không bao giờ anh trở về nữa. Cái ngày anh "lên đường" cũng đã đến, chị tôi tiễn anh ra xe. Tâm trạng của chị lúc đó khiến gia đình tôi cảm thấy như cảnh tiễn người thân ra chiến trường ấy.

Tuy nhiên, chị tôi đã vượt qua mọi cô đơn trống trải, vượt qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đời thường khi không có chồng ở bên để nuôi dạy con cái nên người  và là một cô giáo dạy giỏi với nhiều thành tích. Với các mối quan hệ đồng nghiệp chị luôn giữ chừng mực nên hàng xóm còn khen chị "chịu đựng giỏi".

Tôi còn nhớ, có lần nhà chị mất điện, chị đã phải mò mẫm suốt buổi tối cùng với cây nến mang hết từ trên nhà xuống bếp để nấu cơm, rồi chị ăn cơm cũng chỉ với một cây nến. Nhìn ánh điện sáng của nhà bên hắt sang, chị ngậm ngùi liên tưởng thân phận mình cũng chỉ yếu ớt, leo lắt như ngọn nến cháy trong màn đêm! Nhưng sau cái cảm giác đơn độc đó, chị thấy mình phải cố gắng, phải lạc quan chứ thế này sẽ héo mòn đi mà thôi. Rồi chị hình dung lại xem ngày anh ở nhà, những lúc nhà bị mất điện thì anh làm gì? "À kiểm tra cầu trì", mở lắp cầu trì ra nhìn thấy dây đứt, chị tìm trong thùng đồ lấy mẩu dây điện, lóng ngóng nối hai cực cầu trì lại. Lắp vào bảng điện, chị còn bất ngờ khi bóng đèn sáng (mặc dù chị biết đèn sẽ sáng). Rồi hôm mẹ đẻ chị đột ngột phải nằm viện, trong đêm khuya chị một mình phóng xe lên bệnh viện huyện thăm mẹ. Khi đã hoàn hồn, chị còn không ngờ một người hay sợ ma như chị mà cũng giám đi ra ngoài lúc nửa đêm như thế.

Còn nhiều việc nữa chị vẫn phải làm mà lẽ ra nếu có anh ở nhà, anh sẽ làm giúp chị. Từ những "vụ việc" như thế chị thấy mình vững tin hơn và trong chị chợt lóe lên niềm vui và chị cũng hiểu rằng: Chị phải sống, sống cho bản thân, sống cho ngày anh trở về nữa chứ!
 
Chị thấy đấy, việc chồng đi công tác xa đã khiến chị tôi bản lĩnh hơn. Và cũng xa nhau mà hai anh chị cảm thấy yêu nhau và trân trọng những giây phút bên nhau hơn.

Chị TH à, tôi hiểu lúc này trong chị lại đang diễn ra "cuộc chiến" giữa một bên là sự chung thủy còn bên kia là thèm "ăn nem".

Nhưng nếu như chồng chị biết được suy nghĩ của chị lúc này, anh sẽ rất đau lòng! Theo tôi chị đã phản bội anh mặc dù chỉ trong suy nghĩ, và đừng lún sâu vào tội lỗi nữa!

Còn việc chị băn khoăn "không biết anh có phản bội chị hay không", theo tôi chị hãy gọi điện cho anh, bày tỏ thẳng thắn với anh suy nghĩ của chị đồng thời cho anh niềm tin rằng: Chị vẫn một lòng chung thủy với anh và chỉ có anh, chị mới thấy cuộc sống này thực sự có ý nghĩa!

Để giúp chị bớt "bức xúc" khi xa chồng theo tôi, thay vì những lúc ngồi một mình dầu dĩ suy nghĩ vẩn vơ, chị dành thời gian cho việc tập thể dục, nuôi một vài chú chó hoặc mèo... để làm bạn cùng chị giãi bày tâm sự. 

Bên cạnh đó, chị cần phải có khoảng cách với những người khác giới, chị đừng để họ có cơ hội "tiếp cận" mình. Không có gì xấu khi chị giữ khoảng cách với họ đâu, có thể họ còn tôn trọng chị hơn đấy! 

Còn T, tôi nghĩ chị đã ngộ nhận tình cảm của anh ta. Anh ta chỉ muốn lợi dụng lúc chị xa chồng để "ăn vụng" với chị mà thôi. Đừng dại dột bỏ người chồng mình yêu thương và yêu thương mình để đến với anh ta chị ạ.

Chị hãy cân nhắc cho kỹ, trước khi li dị chồng thì chị đừng dại mà đi "ăn nem". Chị hãy thông cảm cho nhiệm vụ thiêng liêng của anh, đất nước đang rất cần những người như chồng chị. Hãy là hậu phương vững chắc của anh để anh yên tâm công tác. Mọi khó khăn rồi cũng qua đi, mọi sự chịu đựng rồi cũng sẽ được đền đáp. Vững tin lên chị TH nhé!

Chia sẻ