BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng "chơi gái": Vợ hãy "trách" mình trước

,
Chia sẻ

(aFamily) - Dùng từ “trách” trong trường hợp này có lẽ hơi quá, nhưng đúng là chị nên xem lại bản thân mình trước trong việc chồng đi "chơi gái".

Chị Q thân mến,

Tôi đã được đọc những dòng tâm sự của chị và phần nào thấu hiểu được tâm trạng đau đớn, thất vọng của chị lúc này.

Trước hết, tôi muốn nói rằng việc đàn ông “chơi gái” hiện giờ là rất phổ biến và là thực trạng đã diễn ra từ lâu. Trong số đó có cả người độc thân và không ít người đã lập gia đình. Sẽ rất may mắn cho người phụ nữ nào lấy được một anh chồng không nằm trong phần đông ấy. Còn nếu không thì họ cũng giống như chị, rơi vào trường hợp của rất nhiều người phụ nữ khác. Bởi vậy, chị hãy bình tĩnh.

 Có thể chị đã xao nhãng trong chuyện chăn gối và làm đẹp bản thân. Hãy sớm chấn chỉnh lại chuyện đó. Đồng thời hãy biết gạt qua nỗi đau để ở bên chồng lúc này và giúp anh “cai nghiện”. Hãy thật bình tĩnh và kiên nhẫn chị nhé.
Cái nhìn và thái độ tích cực của chị lúc này chính là chìa khoá để giải quyết vấn đề. Bị người thân yêu làm tổn thương, ban đầu, chị có thể bị sốc và đau đớn, nhất là khi chồng chị lại là một tay “chơi gái” sành sỏi. Nhưng xét cho cùng, cuộc sống gia đình phức tạp hơn giai đoạn yêu đương rất nhiều. Nó đòi hỏi từng thành viên sự hy sinh và tha thứ cao hơn. Chị đã có gia đình chắc chị cũng hiểu. Cuộc sống luôn thử thách con người. Hãy dũng cảm đối mặt và coi những thử thách đó là một phần cuộc sống của chị.

Có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Dùng từ “trách” trong trường hợp này có lẽ hơi quá, nhưng đúng là chị nên xem xét bản thân mình trước. Theo tôi biết, đàn ông chơi gái xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là do bạn bè rủ rê, do chuyện tình dục giữa vợ chồng không được thoả mãn, thích tìm cảm giác lạ hoặc để chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”... Chẳng ai sinh ra đã mắc nghiện ngay cả đâu. Thiết nghĩ chồng chị cũng không ngoại lệ.
 
Do đó, chị hãy tìm hiểu xem nguyên nhân gì đã khiến chồng chị trở thành tay chơi gái sành sỏi. Nếu là do chị (đã xao lãng trong chuyện chăn gối, không chịu làm đẹp bản thân...) thì chị hãy sớm khắc phục ngay nhé. Hãy “tút” lại nhan sắc chị à. Vẫn biết là chị được mọi người xung quanh nhận xét là đẹp nhưng có thể sau khi sinh con, chị không còn được thon thả như trước nữa hoặc vì mải dành thời gian cho con mà chị cũng quên mất chuyện làm đẹp cho mình. Vì thế, hãy chấn chỉnh ngay chị nhé. Bên cạnh đó, hãy tìm cách "hâm nóng" chuyện chăn gối. Tôi biết lúc này chị cảm thấy ghê tởm khi anh đụng vào người nhưng hãy học cách chịu đựng để giữ cha cho con chị ạ bởi khi không được thoả mãn thì đàn ông tìm ra ngoài "ăn vụng" là tất yếu. Đồng thời, chị và anh cũng nên học cách chia sẻ những khúc mắc trong công việc, trong cuộc sống. Làm được thế không những chị có thể hiểu hơn về chồng mình mà hơn hết, quỹ thời gian anh ấy vẫn dùng cho việc chơi gái hay lên diễn đàn chắc chắn sẽ bị rút ngắn.

Chồng chị cũng đã xin tha thứ và là người yêu gia đình. Vậy, lẽ nào lại không thể cho anh ấy một cơ hội? Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Chị hãy cho anh ấy cơ hội sửa sai. Hơn thế, chị hãy là người giúp anh ấy. Không ai hoàn hảo cả. Đừng chỉ vì một lỗi lầm của anh ấy mà phủ nhận hoàn toàn những mặt tốt khác. Theo chị kể, trừ việc “chơi gái” ra, anh ấy là người rất yêu vợ, thương con, là người chồng, người cha tốt, một người đàn ông có học thức. Vì vậy, tôi tin chồng chị sẽ biết ai là người quan trọng hơn với mình và sẽ trân trọng cơ hội chị trao cho anh ấy. Ngoài ra, một người đàn ông thường rất tự trọng. Chỉ trích, làm anh ta mất mặt trước mọi người, nhất là trước con cái không phải là một ý định khôn ngoan. Thay vào đó, chị có thể thảo luận riêng với anh ấy về vấn đề này, cùng anh ấy tìm hiểu những hậu quả khôn lường của việc chơi gái... Một người dù xấu dù tốt cũng vẫn muốn được người khác tôn trọng, phải không nào? Hãy cho anh ấy thấy đâu là lựa chọn đúng: Thoát khỏi “vũng bùn” hay lún sâu thêm?

Có thể nói chồng chị là một người nghiện sex. Mà đã là “nghiện” thì không thể bỏ trong một sớm một chiều được. Hơn bao giờ hết, lúc này chị hãy biết gạt qua nỗi đau để ở bên anh ấy và giúp anh “cai nghiện”. Hãy thật bình tĩnh và  kiên nhẫn chị ạ. Hãy dành cho anh ấy niềm tin tưởng của chị, một người vợ, một người “xây tổ ấm” để kéo anh ra khỏi “vũng bùn” chị nhé.

Mong tin vui từ chị!    

Chia sẻ