BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng "chơi gái" thì có gì phải tiếc?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Hiện giờ chị cảm thấy ghê tởm mỗi khi gần gũi chồng mà chuyện chăn gối vốn là một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Vậy thì có gì đảm bảo rằng anh ta không đi "chơi gái" tiếp?

Chị Q thân mến,

Xem ảnh lớn
Hiện giờ chị cảm thấy ghê tởm mỗi khi gần gũi chồng mà chuyện chăn gối vốn là một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Vậy thì có gì đảm bảo rằng anh ta không đi "chơi gái" tiếp?
Theo tôi, chị nên chia tay với anh ta.
Tôi nghĩ chị nên chia tay anh ta nếu cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Vẫn biết làm như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con cái về sau. Tuy nhiên, nếu anh ta không sửa chữa thì một người chồng, một người cha như thế liệu có xứng đáng để chị tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân và có xứng để con chị gọi anh ta là cha không?

Nếu suy nghĩ kỹ càng thì chị sẽ thấy rằng: Thà bây giờ chị chia tay để con chị không có cha còn hơn là tiếp tục chung sống và anh ta vẫn tái phạm việc đó để rồi con chị biết được. Khi ấy, chúng sẽ cảm thấy thế nào đây? Chị có nghĩ đến việc đó chưa? Chúng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và căm hận cha mình vì đã làm những chuyện đồi bại đó và đã khiến mẹ chúng đau lòng.

Tôi nghĩ chị nên chủ động giải quyết theo ý mình. Như vậy trước là không thiệt thòi cho chị, sau là không làm con chị cảm thấy nhục nhã ê chề khi biết được chuyện đó.

Hơn nữa, hiện giờ chị lại cảm thấy ức chế và ghê tởm khi gần gũi anh mà chuyện chăn gối vốn là một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Nếu bây giờ nó đã không suôn sẻ rồi thì sớm muộn gì gia đình cũng rạn nứt. Đến lúc ấy thì bao chuyện không lường được sẽ xảy ra. Nếu chị không thể đáp ứng được những gì chồng mình muốn thì có gì đảm bảo rằng anh ta không đi "chơi gái" tiếp?

Bởi thế mà tôi khuyên chị nên sớm cắt đứt với anh ta để tránh dây dưa, càng thêm đau lòng mà thôi.

Chia sẻ