BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Chồng "bạc mồm", vợ nên im lặng là khôn ngoan nhất

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sống với người đàn ông bạc mồm, đừng bao giờ cho những lời nói trong cơn tức của anh ta là lời nói thật.

Gửi Phương Linh, người đăng tâm sự 2: “Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"”

Thú thực bạn lấy phải anh chồng có mấy tật xấu như trẻ con, “bạc mồm”, nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên những người đàn ông thế này, sau khi qua lúc nóng giận, họ lại sống rất tình cảm.

Với những người “phổi bò”, tức tối cái gì nói cho sướng miệng, bất kể ngôn từ nào, thanh hay tục, khó nghe hay không cũng đều văng ra đòi hỏi những người đối diện hoặc người thân phải hiểu tính nết thì mới thông cảm được. Còn không suốt ngày chỉ có oán giận và sớm muộn từ mặt nhau mà thôi.

Thím tôi, người đàn bà chịu đựng chồng giỏi nhất mà tôi từng gặp. Vì chú ruột ở gần nhà nên tôi biết hết. Chú tôi, người đàn ông gia trưởng và nóng tính kinh khủng. Mọi việc ông nói, vợ con phải làm răm rắp. Ông lại có tính “phổi bò” như bà nội tôi, cái gì không vừa ý, ông đều chửi ráo. Nếu đã có vài ba chén rượu thì ông không còn biết xấu hổ và giữ thể diện cho vợ, con.

Mà ông chửi rất bậy, có thể nói hơn bà hàng tôm, cá ngoài chợ. Đủ các mỹ từ tục tĩu và dẻo như kẹo kéo. Ông lại có thanh quản và âm lượng tốt, nói xa xả hàng giờ. Mỗi lần ông “ca nhạc quốc tế không theo yêu cầu” thì ở bên này, vợ chồng tôi cứ chịu chận chung cùng người thân của ông.

Mấy mỹ từ chồng bạn Linh nói, ông chú tôi cũng không thiếu. Chưa hết, mỗi lần tức vợ, ông còn lôi cả tên bố mẹ vợ ra réo, ra chửi sướng mồm thì thôi. Rồi ông rủa vợ chết đi để ông lấy vợ khác. Lời rủa độc miệng đến nỗi bảo vợ đâm tầu xe, thắt cổ tự tử.

Thế mà thím tôi vẫn chịu đựng được. Lúc đầu khi chồng nói, bà thường thanh minh hoặc vặc lại vài câu. Tuy nhiên chỉ thêm thiệt thòi vì chồng không những không lắng nghe mà còn cho là vợ cãi nên sửng cồ thêm. Về sau, rút kinh nghiệm, mỗi lần chồng như thế, bà lẳng lặng bỏ đi chỗ khác, mặc ông nói chán sẽ thôi. Kết quả khả quan ở chỗ, sau vài lần chửi trong cảnh vườn không nhà trống, ông chú tôi đã giảm tần suất và thời gian xuống “ca nhạc không yêu cầu” xuống.

Thím tôi còn thường xuyên nhắc mọi người khi chú tôi nóng giận không nên nghe ông ấy nói mà lánh đi. Cũng không nên để bụng bởi ông rất bạc mồm, nói sướng mồm nhưng lại không suy nghĩ.

Thím cũng bảo những người bạc mồm như chú tôi, nếu chấp sẽ chấp cả đời. Và có chấp thì đã li dị từ lâu chứ không thể sống với nhau lâu dài được. Bản thân thím vẫn đánh giá cao lối sống tình cảm của chồng sau mỗi lúc bạc mồm. Đó là lý do tại sao thím tôi vẫn song hành cùng chú cả cuộc đời.

Với một người đàn ông có gia đình, 29 tuổi không thể trẻ con được nữa. Tuy nhiên, chồng Linh vẫn nằm trong chỗ thiểu số. Hi vọng khi đứa con ra đời, anh ta sẽ thay đổi đôi chút. Làm bố và thêm một vài tuổi đời, người ta cũng có thể mềm mỏng hơn.

Sống với người đàn ông bạc mồm, đừng bao giờ cho những lời nói trong cơn tức của anh ta là lời nói thật. Hãy coi đó như một lời nói đùa, có thể sẽ tốt hơn.

Linh thử học tập thím tôi để giữ lửa hạnh phúc xem sao?

                                                                                                                               Văn Hồ

Chia sẻ