BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Cho "trứng" là một cách làm phúc đấy chị B.A ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi đọc câu chuyện “Tôi có nên cho “trứng”?” của chị, tôi hơi ngạc nhiên vì trước giờ, tôi chỉ thấy người ta đi xin tinh trùng để thụ thai chứ chưa hề nghe thấy xin trứng...

Chào B.A

Khi đọc câu chuyện “Tôi có nên cho “trứng”?” của chị, tôi hơi ngạc nhiên. Vì từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy người ta đi xin tinh trùng để thụ thai chứ chưa hề nghe thấy xin trứng của người phụ nữ này cho người phụ nữ khác cả. Lần đầu tiên tôi được biết đến chuyện như vậy.

Hóa ra có rất nhiều cách để những người đàn bà không may mắn có thể xin con, sự tiến bộ của y học hiện đại rốt cuộc cũng cho con người nhiều sự lựa chọn có ý nghĩa.

Trở lại câu chuyện của B.A, đứng trước một sự lựa chọn khó xử khiến con người ta phải suy xét, cân nhắc nhiều hơn, tôi hiểu những khó khăn chị đang gặp hiện tại. Mọi chuyện không chỉ là cho và không cho, nó liên quan nhiều hơn đến tình cảm và mối quan hệ giữa gia đình chị và gia đình chị họ nữa.

Bản thân tôi nghĩ sống trên đời con người cần đề cao chữ đức và nên làm phúc. Dẫu biết các cụ vẫn nói “làm phúc cho vật, vật trả ơn, làm phúc cho nhân, nhân trả oán”. Có lẽ chị cũng bị chi phối một phần bởi điều này, một phần bởi những góp ý của bạn thân. Tuy nhiên, hãy sống có tâm và suy nghĩ bớt phức tạp một chút, chị sẽ làm được một việc giàu tình người đó chị B.A.

Chúng ta may mắn có những đứa con đẻ ra tương đối dễ dàng nên có thể chúng ta chưa hiểu hết sự mong mỏi, khổ tâm, thất vọng của những người không may có vấn đề trong khả năng đó. Họ chạy chữa nhưng không có hi vọng, họ phải vái tứ phương và có lẽ trong tiềm thức của họ, cách nào hay nhất, có khả năng nhất họ sẽ bấu víu lấy. Họ lựa chọn chị B.A để xin trứng bởi họ biết chị là người gần gũi, có khả năng và có thể đem lại hi vọng cho họ nhiều nhất. Họ đặt vấn đề với chị, có khi họ không nghĩ quá nhiều điều phức tạp như chị lo. Họ tin tưởng chị sẽ giúp họ, giờ nếu chị từ chối, họ sẽ thất vọng lắm đấy.

Tôi biết không người mẹ nào có thể bàng quan hay vô tâm với chính giọt máu của mình nhưng đó là chuyện tương lai chị B.A ạ. Từ bây giờ đến lúc đó còn quá dài và chưa biết chừng có nhiều điều xảy ra mà chúng ta không biết được. Lo xa cũng tốt song có lẽ chị nên tạm gác chúng lại để làm phúc trước đã.

Con người sống tình nghĩa với nhau, người ta có khó khăn mới nhờ mình giúp đỡ, sự giúp đỡ ấy nằm trong khả năng của chị và chị lại được chồng đồng ý. Vậy không nên dập tắt hi vọng của người nhờ cậy mình.

Cho anh chị họ của chị trứng đồng nghĩa chị cũng đem lại niềm vui sống cho họ, tạo điều kiện cho một sinh linh được chào đời. Làm cho người khác vui, bản thân mình cũng có được sung sướng mà chị.

Sinh linh ấy ra đời được chăm sóc bởi chính những người thân của chị, có gì đáng phải lo lắng đâu. Nếu nó trưởng thành là một người tài, chẳng phải chị cũng có thêm tự hào và hạnh phúc sao.

Mọi thứ thực sự không phức tạp như chị đề cập đâu, chẳng qua lòng nhân ái trong chị chưa mở rộng thôi.

Mong chị hãy suy nghĩ thấu đáo vấn đề này.

Chia sẻ