Chờ đợi trong tình yêu, đàn ông hay hứa nhưng... ít giữ lời
(aFamily)- Cho dù đàn ông có nói chờ đợi trong tình yêu đi chăng nữa thì phụ nữ cũng đừng lấy đó làm niềm tin tuyệt đối.
Chào bạn Thu!
Qua bài tâm sự bạn viết, có rất nhiều chia sẻ mọi người đưa ra nhưng tựu chung lại đều khuyên bạn không nên chờ đợi. Bản thân tôi cũng đồng tình với ý kiến này. Xin đóng góp với bạn một chút nào đó suy nghĩ của tôi.
Theo tôi, trong tình yêu, đàn ông thường nói mà rất ít khi giữ lời, đặc biệt là sự chung thủy. Họ có thể yêu tha thiết, chiều chuộng, quan tâm thật đấy nhưng để duy trì tình yêu thì dường như đó là điểm yếu của họ. Đàn ông vẫn thường được nhìn nhận có bản lĩnh song lại rất dễ thay đổi trong tình cảm, dễ bị lôi cuốn theo tình ái.
Cho dù đàn ông có nói chờ đợi trong tình yêu đi chăng nữa thì phụ nữ cũng đừng lấy đó làm niềm tin tuyệt đối. Sở dĩ đàn bà chung thủy hơn đàn ông là bởi trong xã hội ta, dù bình đẳng hai giới nhưng phụ nữ vẫn ảnh hưởng nhiều của tư tưởng phong kiến. Chưa có sự cởi mở trong việc tìm và biểu lộ tình cảm ở nữ giới với nam giới.

Trở lại câu chuyện của Thu, ai dám đảm bảo trong quá trình đi học, người yêu bạn không bị cuốn hút bởi một cô gái khác. Khi chuyện đó xảy ra, anh ta có đủ bản lĩnh để không vướng vào. Hay thấy cô ta trẻ hơn, giàu có hơn, xinh xắn hơn, công việc tốt hơn… anh ta lại xoắn vào và trái tim không còn chỗ dành cho bạn Thu nữa.
Chỉ thấy bạn nói chờ đợi người yêu còn anh ấy thì sao, có nói chờ đợi bạn không? Nếu có ư? Một năm chờ đợi và duy trì tình yêu đã khó chứ đừng nói đến 4 năm. Tôi có một bài học xương máu, cũng xin kể luôn để bạn biết.
Tôi và anh ấy yêu nhau khi tôi học năm thứ hai. Hết 5 năm học, tình yêu của tôi cũng được 4 năm. Phải nói là hai chúng tôi hiểu về nhau rất rõ, qua lại nhà, hai bên gia đình đều đồng ý, ủng hộ. Tôi ra trường mới 23 tuổi còn anh ấy thì 25. Lúc đó, anh ấy cũng chưa nói gì đến chuyện cưới. Tôi cũng không nhắc vì nghĩ ổn định công việc trước cũng như hai đứa còn khá trẻ. Thế rồi, để phục vụ công việc tốt hơn, tôi cần trau dồi khả năng ngoại ngữ. Việc kiếm được học bổng khóa học tiếng anh ở Singapo trong thời gian một năm thực sự rất quan trọng với tôi. Khi tôi nói mình sẽ đi học nước ngoài một năm, anh rất hồ hởi và đồng ý dù hơi buồn. Anh nói một năm không nhiều lắm, em cứ đi học, học xong về mình làm đám cưới.
Mấy tháng đầu ở bên đó, tôi vẫn luôn nhận được hồi âm cũng như nói chuyện với anh qua điện thoại, chat, email…v.v. Tình cảm của tôi vẫn tốt đẹp như những tháng ngày ở nhà. Nhưng sang tháng thứ 6 thì sự hờ hững của anh đã xuất hiện và rồi bặt âm tín nhanh đến bất ngờ. Tôi cố gắng liên lạc với anh, sau nhiều lần không gặp, cuối cùng anh đã trả lời tôi rằng việc chờ đợi em học quá lâu trong khi bố mẹ anh muốn có cháu bế, muốn anh lập gia đình. Chúng mình chia tay nhé em vì anh cũng sắp lấy vợ rồi. Một người con gái anh không yêu bằng em nhưng có thể làm vợ tốt và không bắt anh chờ đợi như em.
Tôi nghe mà đau đớn, thất vọng. Hóa ra những lời nói, lời hứa của anh thật sáo rỗng. Tôi cũng định bay về Việt Nam ngay lúc đó để kiểm chứng và níu kéo song tôi nhận ra một người đàn ông như thế không xứng đáng để tôi phải làm vậy.
Rất may, tình yêu với anh ấy không thành nhưng nhờ thế mà tôi có một người chồng tốt hiện nay. Ít ra, anh ta không nói nhiều, hứa hẹn nhiều nhưng sự chung thủy là điều tôi không phải lo lắng.
Còn bạn Thu thì 4 năm chờ đợi là quá dài đó bạn. Lòng tin của bạn liệu có lớn hơn tôi để chấp nhận thử thách không? Nếu bạn quyết định chờ đợi, thực sự bạn rất dũng cảm. Còn tôi, chắc chắn không làm được như vậy bởi theo tôi, trong sự chung thủy của tình yêu, đàn ông thường nói mà ít giữ lời.
Quỳnh Chi
