BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Chớ dại kết hôn với người đa nghi, gia trưởng

,
Chia sẻ

Sống với người đàn ông có tính nghi ngờ và gia trưởng, cả cuộc đời người phụ nữ sẽ bị kìm kẹp, phong tỏa.

Emgaiboiroi thân mến

Câu hỏi “Anh đa nghi, ghen tuông, tôi có nên quay lại với anh?” xem ra cũng khó trả lời đấy nếu như em vừa sống bằng lý trí vừa không cảm nhận rõ ràng cảm xúc nơi trái tim mình. Thực ra đâu cần phải mất thời gian vào cái suy nghĩ không đáng này.

Điều cốt yếu vẫn phải nhắc lại đầu tiên, là phải có tình yêu dành cho nhau. Chỉ có tình yêu thật sự mới giúp hai người đẩy đẩy lùi tất cả các khó khăn gặp phải. Vì cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng để hai người bình yên. Khi sóng gió xảy ra mà không có tình yêu, hai người sẽ cảm thấy thất vọng và khó dung hòa.

Bởi vậy, nếu trong em chỉ có một chút tình yêu với chàng trai kia, phải xem xét lại tình cảm và quyết định của mình. Rất có thể, ý muốn quay lại với anh ta do em đang bị áp lực đến tuổi lấy chồng, lo lắng khi chưa có người theo đuổi hoặc một vài điểm nào đó theo em là được khi gắn bó với anh ta thôi.

Lấy chồng hay lấy vợ, việc hợp tính cách vô cùng quan trọng. Không chỉ sống với nhau một ngày hay một tuần mà là một đời. Quãng thời gian dài như vậy nên tính cách không thể xem thường, càng không thể bỏ qua.

Nhận thấy qua lời miêu tả của em, anh ta có tính nghi ngờ và gia trưởng. Thực ra con trai khi yêu một người con gái nào đa phần cũng muốn tìm hiểu về quá khứ của người yêu mình một chút. Có người chỉ cần biết nhưng có người muốn biết chi tiết và luôn canh cánh trong lòng nếu không được bạn gái thổ lộ.

 
Điều này chấp nhận được song việc quản lý bạn gái thái quá, liên tục nghi ngờ, gọi điện chất vấn ngay cả lúc đang yêu xem ra quá khắt khe. Sống với người đàn ông có tính nghi ngờ và gia trưởng, cả cuộc đời người phụ nữ sẽ bị kìm kẹp, phong tỏa. Nếu người đàn ông có thêm tính vũ phu nữa, chưa biết chừng người phụ nữ sẽ phải chịu thêm bạo hành trong gia đình.

Nhấn mạnh thêm điều nữa, với người đàn ông gia trưởng, người phụ nữ lúc nào cũng phải xác định việc nín nhịn, chịu đựng. Bởi vậy, nếu em là cô gái cá tính, không chấp nhận sự kìm kẹp thì chớ dại dột gắn bó với người đa nghi và gia trưởng. Sự kết hợp đó là không tương thích, sẽ gây đổ vỡ chẳng chóng thì chày.

“Em thật sự thấy mình bị kiểm soát và cảm giác anh ấy luôn luôn ghen tuông một cách vô lý mà em lại không thích như thế vì em là người coi trọng tình cảm và rất nghiêm túc trong tình yêu nên không làm điều gì sai trái và luôn sống tốt. Không phải bây giờ em mới biết tính cách đó của anh ấy mà từ khi quen em cách  đây 2 năn em cũng đã nhận ra tính đa nghi và ghen vô lý của anh.
 
Điều em băn khoăn là có nên quay lại và chấp nhận tình cảm của anh ấy dành cho em không, em sợ tính đa nghi, sợ sự ghen tuông vô lý của anh, yêu nhau mà không có lòng tin với nhau thì suốt ngày nghi ngờ thì mệt mỏi lắm. Và em biết đó là bản chất của anh nên khó mà thay đổi được.”

Đến bản thân em đã nhận thấy bản tính của anh ta từ cách đây 2 năm rồi, không có lý gì để phải băn khoăn bối rối với việc kết hợp trở lại với anh ta nữa.

Lời khuyên chân thành: bỏ đi em nhé!

 

Chia sẻ