BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Chiêu giúp Nguyệt quên được gã Sở Khanh đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tốt nhất cứ nghĩ nhiều đến anh ta, bạn lại quên được nhanh. Tôi đã thử một lần và đúng là “cố nhớ lại rất chóng quên” đấy.

Chào bạn Minh Nguyệt,

Với tâm sự: “Tôi quen anh, làm "chuyện ấy" và chia tay trong đúng... 1 tuần” của bạn, tôi đọc xong và…choáng. Có thể nói đây là một cuộc tình siêu siêu tốc.

Bạn đã nhận ra sự mù quáng của mình cũng như ân hận lắm rồi. Thêm một lời trách nữa chỉ làm bạn buồn mà thôi.

Qua câu chuyện của bạn, tôi càng có cơ sở để kết luận điều này, “sở khanh” thời nay có đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề, ngay cả những kẻ khoác trên mình cái nghề cao quý thì hành động của họ cũng rất, rất tầm thường. Họ “sở” có thể có hàng nghìn mánh khóe khác nhau để “tiêu diệt” con mồi nhưng đều chung nhau một phương án cuối cùng sau khi “hành sự” là “chuột rút” một cách êm ái.

Anh sỹ quan của bạn sau khi hưởng “thành quả” lao động bằng kinh nghiệm của một gã họ “sở” tài năng cũng “thợ lặn” rất lành nghề. Hi vọng gì ở con người như thế nữa, Nguyệt ơi. Song tôi thấy những lý do anh ta đưa ra thật tầm thường, mâu thuẫn với điều anh ta “bi bô” lúc trước quen bạn. Hẳn sự im lặng của anh ta có vấn đề. Anh ta nghi ngờ sự trinh trắng của bạn hay việc yêu và “hưởng thụ” bạn trong một thời gian ngắn là trò chơi anh ta vẫn thường làm với các cô gái?

Dù gì thì anh ta cũng chẳng đạo mạo, uy phong, bản lĩnh như cái nghề mà anh ta đang kiếm sống. Thật xấu hổ cho những người khoác áo sỹ quan mà lại có tư tưởng không trong sáng như vậy.

Con gái nhẹ dạ, con gái hiền lành, không đao to búa lớn sẽ chỉ biết im lặng chấp nhận Nguyệt à. Nếu bạn “không vừa” thì hãy đến đơn vị anh làm một trận tơi bời cho ra ngô ra khoai đi bạn. Nói thế chứ tôi biết bạn sẽ không làm vậy, phải không?

Rõ ràng anh ta lợi dụng bạn, vả lại bạn việc gì phải chứng minh sự trong trắng với một người không tốt đẹp như thế. Tốt nhất ư, để anh ta vào “thùng rác” cho nhẹ đầu. Yêu nhau năm, bảy năm còn có cái để tiếc chứ một tuần, “xót” làm gì hả bạn?

Tuy nhiên, bảo bạn không nhớ đến anh ta thì dễ song làm lại quá khó. Tốt nhất cứ nghĩ nhiều đến anh ta, bạn lại quên được nhanh. Tôi đã thử một lần và đúng là “cố nhớ lại rất chóng quên” đấy.

Còn một điều nữa, nếu bạn muốn khóc, hãy vào phòng đóng cửa lại và khóc thật to, khóc nhiều cũng được. Mỗi giọt nước mắt nhỏ ra, đau khổ sẽ vơi bớt, lòng sẽ nhẹ nhàng và thanh thản.

Nếu bạn căm thù hay oán hận anh ta, bạn cũng có thể vào phòng đóng cửa, bật nhạc thật to và “chửi rủa” anh ta thậm tệ. Cũng là một cách giải phóng sự ức chế kìm nén.

Hãy viết cho anh ta một lá thư với những lời lẽ ngọt ngào nhưng sâu xa, “mát mẻ” để anh ta hiểu rằng anh ta có thể không ràng buộc với bạn về con người nhưng tâm trí anh ta sẽ không bao giờ được yên ổn. Nó sẽ còn phải bứt rứt và áy náy.

Cuối cùng hãy luôn tự tin và làm như những gì bạn nghĩ và viết ra:

“Dù đau khổ nhưng tôi không tuyệt vọng. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được một người đàn ông tốt, sẵn sàng thông cảm và tha thứ cho tôi. Mặc dù tôi không còn trinh nữa nhưng tôi có thể tự tin nói với người đàn ông sau này đến với mình: Tôi không phải là người con gái hư hỏng…”

Chỉ cần thực hiện được như thế này, bạn đã tự gỡ mình ra khỏi khó khăn rồi đó.

Cố lên Nguyệt nhé!                                                                                                                                     

Chia sẻ