BÀI GỐC Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Chồng nghiện chat với gái: Tôi sai ở chỗ nào?

Tôi đã từng tin tưởng đến mức thần tượng chồng tôi, luôn nghĩ rằng đó là một người đàn ông bản lĩnh nhưng tình cờ tôi đã phát hiện ra sự thật cay đắng...

9 Chia sẻ

Chiều chồng quá chỉ thiệt thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi bạn thường xuyên phục vụ chồng như thể một ông hoàng, lâu dần sẽ hình thành một suy nghĩ trong đầu anh ta: Đấy là nghĩa vụ đương nhiên của bạn.

Chào bạn,

Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn, rất thông cảm với tâm trạng của bạn nhưng tôi cũng có mấy điều muốn chia sẻ với bạn thế này: Việc để chồng bạn ra thế này một phần là lỗi ở bạn. Bạn không biết mình đã sai gì ư? Bạn sai vì đã quá nuông chiều chồng.

 
Khi bạn thường xuyên phục vụ chồng như thể một ông hoàng, lâu dần sẽ hình thành một suy nghĩ trong đầu anh ta: Đấy là nghĩa vụ đương nhiên của bạn.
Mọi thứ với anh ấy quá dễ dàng và đầy đủ mà cái gì người ta có được một cách dễ dàng thì người ta sẽ không biết trân trọng và gìn giữ nó. Bạn không để anh ấy phải động tay vào công việc nội trợ, bạn thường xuyên phục vụ chồng như thể phục vụ một ông hoàng, cái cách ấy mới đầu đàn ông có vẻ thích nhưng lâu rồi sẽ thấy quen, thấy nhạt và quan trọng là sẽ hình thành một suy nghĩ trong đầu anh ta là: đấy là nghĩa vụ đương nhiên của bạn.

Bạn có biết rằng được chia sẻ công việc nhà với vợ, cùng chăm sóc, nuôi nấng con cái cũng chính là niềm hạnh phúc của các ông chồng và hơn thế chính là sợi dây kết nối họ với gia đình, giúp họ sống có trách nhiệm.

Chính bạn đã tách chồng bạn ra khỏi những trách nhiệm có vẻ như nặng nề nhưng là niềm hạnh phúc ấy. Bạn đã chu toàn ( một cách hơi quá) trong trách nhiệm của một người vợ và điều đó đã góp phần đẩy chồng bạn vào một lối sống vô tâm với chính gia đình của mình bởi mọi thứ đã có bạn lo toan, không cần anh ấy phải đụng vào và khi ấy như một lẽ tất yếu, anh ta sẽ thể hiện trách nhiệm ở một chỗ khác và hậu quả như bạn thấy.

Tôi nghĩ, cuộc sống gia đình là cả một nghệ thuật trong đó người vợ phải biết lúc nhu, lúc cương, biết khéo léo tạo những sợi dây kết nối người chồng, tạo cho chồng những cơ hội được thể hiện niềm hạnh phúc và trách nhiệm của một người chồng người cha trong gia đình chứ không phải cứ cung cúc, tận tuỵ phục vụ chồng là được vì điều ấy chỉ tạo cho chồng thói quen thích hưởng thụ và không biết trân trọng gia đình mà thôi.

Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi nghĩ, chả người đàn ông nào lại đi đánh đổi một gia đình như vậy để lấy những cuộc vui chớp nhoáng bên ngoài. Anh ấy làm vậy chỉ bởi vì bạn đã tạo ra một hoàn cảnh quá dễ để anh ấy hư hỏng thôi, bởi vậy, nên cho anh một cơ hội nhưng sau đó nhất định bạn phải sắp xếp lại cuộc sống gia đình thì mới mong chồng không"ngựa quen đường cũ".

 

 

Chia sẻ