BÀI GỐC Tôi xông vào giật tấm chăn trên giường và không khỏi choáng váng...

Tôi xông vào giật tấm chăn trên giường và không khỏi choáng váng...

Vừa thấy hai người chúng tôi, anh ú ớ trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi bỏ mặc chị dâu ngoài cửa, xông vào giật tấm chăn trên giường để lộ một người phụ nữ trẻ không hề mặc gì.

12 Chia sẻ

Chiếc camera gắn ở phòng con gái tố cáo hành vi của chồng và cô giúp việc

T.M.T,
Chia sẻ

Mắt tôi như hoa đi khi thấy họ dần cởi hết đồ và âu yếm nhau đến cháy bỏng ngay trong phòng của con tôi và trước mắt tôi.

27 tuổi tôi lấy chồng và mới sinh con đầu lòng. Vì cả ông bà nội ngoại đều không thể lên Hà Nội giúp vợ chồng tôi chăm cháu được nên chúng tôi phải tìm người giúp việc

Con được hơn 5 tháng cũng là thời điểm gia đình tôi có thêm người ở cùng để chăm sóc con những lúc vợ chồng tôi đi vắng. Được chị đồng nghiệp giới thiệu, tôi nhận cô ta về. Về tuổi tác thì chỉ hơn tôi 1 tuổi và kém chồng tôi 3 tuổi, ngoại hình béo mập nhưng khuôn mặt lại xương xương với 2 gò má thật cao và hàm răng hơi hô. Sau khi gặp mặt tôi quyết định thuê ngay chị ta vì nghĩ người xấu như thế thì chồng hết léng phéng, chẳng bao giờ phải lo chuyện ông chủ với ôsin như người ta nói nữa. 

Quả đúng như vậy, khi gặp cô ta, chồng tôi còn có vẻ khinh khỉnh, tối về phòng lại luôn miệng chê bai, ý kiến và thắc mắc: “Đầy người mà sao vợ chọn giúp việc xấu thế? Nhìn mất mỹ quan quá!”. Những ngày sau đó, chồng tôi chê đủ điều cho dù cô ta làm việc nhà rất chỉn chu và cẩn thận, lại nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Thấy thái độ của chồng như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm, không phải đề phòng chuyện kia. Đó chính là suy nghĩ chủ quan của tôi trong suốt thời gian qua, để rồi họ ngủ với nhau từ bao giờ tôi cũng không hề biết. 

giúp việc

Chồng tôi vòng tay qua eo cô giúp việc, tựa cằm vào vai cô ta rồi nói gì đó mà cô ta cười rất khoái chí. (Ảnh minh họa)

Cho tới khi con tôi được 1 tuổi, tôi quyết định rèn cháu ngủ riêng phòng. Trước khi thực hiện kế hoạch này, tôi đã gọi thợ lắp đặt 1 chiếc camera để ở phòng con gái để tiện dõi theo con những lúc đêm hôm, đồng thời kiểm tra giúp việc có bạo hành con mình như trên báo chí thường nói không. Vì thế, tôi giấu cô ta chuyện này. Trong khoảng thời gian này, chồng tôi lại đang đi công tác nên anh cũng không biết chuyện. Cứ tưởng vậy là yên tâm không ngờ, chính chiếc camera đó lại là công cụ hữu ích để tôi phát hiện chồng ngoại tình. 

Hôm đó, đang giờ nghỉ trưa tôi mở camera xem con gái có ngủ ở phòng không thì bất ngờ thấy chồng cũng đang ở nhà vào giờ đó. Thấy hơi ngạc nhiên vì chồng nói đi công tác 10 ngày mà nay mới được 6 ngày đã về. Vậy mà anh cũng không nói gì cho tôi biết. Vì cô giúp việc mở cửa sổ nên tôi thấy rất rõ ràng mọi thứ trong camera. 

Lúc này chồng tôi đang đứng ở cửa, còn cô giúp việc vỗ về con nằm trong nôi. Hai người họ nói chuyện gì đó rồi lại im lặng một lúc. Khi con tôi có vẻ ngủ, chồng tôi tiến lại gần cũi của con, tưởng là anh đến ngắm con, nhưng không phải. Chồng tôi vòng tay qua eo cô giúp việc, tựa cằm vào vai cô ta rồi nói gì đó mà cô ta cười rất khoái chí. 

Đến đây tôi tắt vội màn hình máy tính vì sợ đồng nghiệp nhìn thấy và lập tức lên tầng thượng để dùng điện thoại xem tiếp hành động vụng trộm của 2 con người ấy. Mắt tôi như hoa đi khi thấy họ dần cởi hết đồ và âu yếm nhau đến cháy bỏng ngay trong phòng của con tôi và trước mắt tôi. 

Khi hai người đang vào cuộc thì con gái tôi tỉnh dậy và khóc váng lên. Tưởng hai người sẽ xấu hổ và dừng lại cuộc vụng trộm này, thì không ngờ, cô ta lại hồn nhiên để nửa thân trên còn trần truồng ra để bế con gái tôi lên và ru cho bé ngủ tiếp. Còn chồng tôi thì ngồi im một chỗ ra chiều bực dọc, liên tục thúc giục cô ta điều gì đó. 

giúp việc

Mắt tôi như hoa đi khi thấy họ dần cởi hết đồ và âu yếm nhau đến cháy bỏng ngay trong phòng của con tôi và trước mắt tôi. (Ảnh minh họa)

Máu xông lên não, không thể chịu đựng được, tôi bỏ tất cả mọi việc, lao ra đường gọi taxi chạy thẳng về nhà bắt quả tang. Ngồi trên xe, tôi phải cố gắng ép bản thân bình tĩnh. Nhưng càng cố, càng thấy đau đớn đến tê liệt. 

Xe chạy 20 phút thì về tới ngõ nhà tôi, tôi mở cửa, bước thẳng vào nhà. Bên trong phòng khách, chồng tôi ngồi gác chân xem ti vi và uống nước cam. Còn cô ta đang cho con gái tôi uống sữa ở phòng con bé. Cả hai tỏ ra rất bất ngờ khi thấy tôi nhưng đều bình tĩnh hỏi tôi vì sao lại về nhà vào giờ này? Có phải lo cho con gái không? Không kìm được cơn giận, tôi xông vào giật con gái khỏi tay cô ta rồi vung tay tát cô ta một bạt tai và mắng chửi cô ta về tội lẳng lơ, quyến rũ chồng người khác. Nghe vậy, cô ta liền lu loa nói tôi vu oan này nọ làm tổn hại danh dự cô ta. Thật là trơ trẽn! 

Anh chồng thấy thế cũng ra vẻ đàn ông oai vệ: “Thôi đi, đừng có mà ghen bóng ghen gió, tôi vừa về tới nhà, làm gì có chuyện đấy được chứ!”. Cả hai còn chối bay chối biến một hồi nữa, cho tới khi tôi đưa chiếc điện thoại ghi toàn bộ cảnh ái ân vừa rồi cho hai con người vô liêm sỉ đó xem. 

Đến lúc này, chồng tôi mới chịu im lặng và xấu hổ bỏ ra ngoài. Tôi chỉ tay vào cô giúp việc, bảo cô ta cút ngay khỏi nhà tôi. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại có thể đổ đốn, thèm khát ngay cả người phụ nữ ế chỏng chơ, xấu xí như vậy, trong khi anh lúc nào cũng chê bai. 2 ngày qua, tôi không thể chợp mắt vì uất ức và bị ám ảnh bởi đoạn ghi hình đó. Đến giờ này tôi vẫn chưa biết mình có nên tha thứ cho chồng không nữa? 

Chia sẻ