BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Chị Vi hãy chịu ê mặt một chút để "thử" yêu anh ta

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị lo người ta nghĩ này, nói kia mà quên lo cho... chính chị! SỐNG VÌ MÌNH HAY VÌ NGƯỜI TA NGHĨ SAO VỀ MÌNH?

(Đây là trường hợp gặp rất nhiều, tôi thấy bình luận này của bạn Forever Trusting Who We Are có thành ý tích cực đóng góp. Nó làm ngưòi đọc bớt băn khoăn... Mong BBT xem xét và chỉnh lại để đăng vì theo tôi nó rất hay và ý rất lạ, có tính xây dựng cao).
 
Chào chị Vi,

Trường hợp này em gặp rồi nên có vài lời muốn nói cùng chị.

Thứ nhất, khi chị 70t ai là người sống với chị? Người đời hay chồng mình? Ông già 75 và bà già 80 có gì khác?

Thứ 2, trường hợp xấu nhất là anh ta sau này chợt nhận ra là không yêu chị hoặc hai người cãi nhau và chia tay (như nhiều cặp khác) hoặc bạn bè anh ta nói ra nói vô làm anh ta thay đổi, chao đảo, hoặc chị "khó chịu" với ánh mắt mọi người nhìn chị... thì sao nào? Nếu chị không "thử" chắc chắn thua và người hàng đêm "gặm nhấm" nỗi nhớ thương là chị chứ không phải "người khuyên chị bỏ"! Có thức đêm mới biết đêm dài!

Thứ 3, nếu chị quyết định không thử thì chị có nhiều điểm lợi: không bị đồng nghiệp, bạn bè "dị nghị" hay "nhìn" rồi mình đi "không biết người ta nói gì mình", "đạo đức" của chị "còn nguyên", chị đi đứng thẳng người không lo người ta xầm xì, ba mẹ họ hàng nữa... Thì sao nào? Chị sống vì mình hay vì cách người ta nghĩ sao về mình hả chị? Chị có phạm tội gì không? Chị có phạm đạo đức không? Chị lo người ta nhìn người ta nghĩ, chi lo "đối phó" với "miệng đời" mà chị quên lo cho ... chính chị! Ban đêm nằm một mình buồn ai biết. Chị đang thương mà phải "bỏ", ai mất mát? "Lỡ" anh ta thực lòng sao?

Thứ 4, gặp một người mình thích và thương ko phải dễ, chị "bỏ" đi rồi sao chắc được sau này chị sẽ có người mình thích nhất? Hay chỉ là "hơi thích" rồi sợ "bị người ta nói ế" rồi lấy. Hai trường hợp này cái nào xấu?

Em không khuyên chị chấp nhận tình yêu mà khuyên chị chấp nhận "ê mặt tí" (đối với em là chuyện nhỏ, không ê mặt 1 tí gì, nếu em đã từng được nhiệt tình như anh ta, em đã nhận lời). Em đang nói chị "chịu ê mặt tí" để thử, thử ở đây là chị cho anh ta đưa đón và chăm sóc xem sao. Nếu anh ta không chịu được những "thứ thử thách trên" xem như chị ngủ ngon. Còn ngược lại chị có một ông chồng như ý. Thử là không nên để mình "mất mát gì" nhưng chị nên chấp nhận làm người yêu mới thử được. Nếu chỉ nói chấp nhận đi chung thì anh ta khó lộ ra. Khi nói là người yêu thì anh ta bắt đầu có phản ứng thật với "dị nghị" và chị xem sao. Rồi quyết định ko muộn, không nên ngủ trước vì đây là thử, chị sẵn sàng BỎ anh ta nếu anh ta không còn được như bây giờ, vì thế không nên mạo hiểm.

Điều này tránh đi những hối hận sau này, em dám cam đoan chị sẽ ngủ ngon nếu anh ta tệ. Bây giờ anh ta tốt nên chị thấy "thao thức". Ai hiểu được? Người ta khuyên chị nhưng người ta có đứng trong "hoàn cảnh" của chị? Tối người ta có người yêu chở đi ăn tối, ai hiểu chị? Em từng thấy bạn em hạnh phúc (như trường hợp của chị) và bây giờ đang là vợ chồng khá tốt (như bao cặp không chênh tuổi tác khác, có cãi nhau và có yêu). Nhiều đàn ông nhỏ hơn mình 4-5 tuổi mà nhìn rất già, nhiều phụ nữ tuy đã 30 nhưng nhìn rất trẻ khoảng 20 (nghiêm túc).

Mình hạnh phúc khi mình có được người chồng tốt hay hạnh phúc khi được người ta "ngưỡng mộ" vì đạo đức hay gì đó HOÀN HẢO. Được người ta đánh giá đạo đức tốt CŨNG HAY nhưng không phải là cái đầu tiên khi sống. Sống là phải vui, phải hạnh phúc miễn không phạm luật, ai nói gì thì sao? Tôi làm đúng, tôi vì tình yêu CỦA TÔI, có gì sai? Tôi không hèn nhát, tối ngày sợ đủ thứ, tôi thành công trong công việc và tôi đủ thông minh biết mình cần gì và muốn gì. SỐNG VÌ MÌNH HAY VÌ NGƯỜI TA NGHĨ SAO VỀ MÌNH?

Mong chị thông cảm về tội nhiều chiện của em!

Hải Nhu

Chia sẻ