BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chị tôi cho chồng... "chơi gái"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Ngay từ bây giờ tôi đã xác định rằng sau này lấy chồng, tôi sẽ phải học cách chấp nhận nếu chồng đi chơi gái...

Chị Q thân mến,

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, tôi hiểu tâm trạng của chị bây giờ ra sao. Nhưng mong rằng với sự chia sẻ của mọi người chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn để sống vì tương lai phía trước của đứa con và gia đình của chị.  

 Chị tôi chấp nhận cho chồng "chơi gái", thậm chí còn luôn nhắc nhở anh nhớ sử dụng bao cao su để không rước bệnh về nhà.
Hiện tôi vẫn chưa lập gia đình nhưng tôi đã xác định ngay từ bây giờ rằng sau này lấy chồng, tôi sẽ phải học cách chấp nhận nếu chồng đi chơi gái. 
 
Trước đây tôi cũng từng tưởng tượng về gia đình nhỏ bé của mình với hình ảnh hai vợ chồng yêu thương nhau, hết lòng vì nhau, chung thuỷ với nhau. Nhưng hình như bây giờ người đàn ông đàng hoàng, chỉ biết có vợ mình chẳng còn mấy trên đời. Càng ngày tôi càng nhận ra, mình bớt kỳ vọng bao nhiêu thì sẽ đỡ thất vọng bấy nhiêu.   

Tôi đã học cách chấp nhận sự thực đó từ bây giờ khi chứng kiến chị gái mình biết chồng mình đi chơi gái mà không hề phản đối. Ban đầu, khi biết điều đó, tôi đã trách chị và bảo chị nên làm to chuyện để anh ta bẽ mặt và "tởn đến già". Nhưng chị tôi nói rằng đàn ông bây giờ ai cũng như vậy, nhiều người đàn ông ra ngoài "chơi gái" là do tính chất công việc, do bạn bè lôi kéo hoặc để xả stress hoặc thỉnh thoảng thay đổi không khí... Nếu mình mà quá nặng nề chuyện đó thì sẽ luôn thấy mệt mỏi và đau đầu mà thôi. Cứ để họ đi miễn là họ không mang bệnh về cho vợ con.  Thậm chí, chị tôi còn luôn dặn anh là nhớ sử dụng bao cao su để không rước bệnh. Hơn nữa, theo chị, đàn ông đi "bóc bánh trả tiền" thì sẽ không đáng ngại bằng việc họ có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác bởi xong việc là xong, không ai liên quan đến ai, không dây dưa về mặt tình cảm.

Chị cũng bảo tôi rằng người vợ không nên quản chồng quá chặt bởi vì họ như con diều ấy, căng quá thì đứt dây. Mình cứ để họ thoải mái, chơi chán thì họ lại về với gia đình vì đàn ông cho dù có đi đâu nhưng cuối cùng cũng đều cần một mái ấm. Còn nếu mình quản chặt, họ sẽ cảm thấy bức bối, lúc nào cũng muốn dứt ra để tìm đến người phụ nữ khiến họ dễ chịu hơn. Lúc đó thì gia đình tan nát, con cái không có được đầy đủ cha mẹ, đó mới thật sự là bất hạnh. 

Chị Q ạ, tôi mong chị cũng giống tôi, hãy học cách chấp nhận được sự thật này để tiếp tục sống thoải mái và dễ chịu hơn. Hãy tha thứ cho chồng chị vì ít nhất anh ấy cũng đã hối cải và hứa với chị sẽ chấm dứt chuyện đó. Hơn nữa, theo chị kể, anh ấy vẫn luôn yêu vợ, thương con, là một người chồng, người cha tốt.
 
Chúc chị sớm trở lại bình yên và luôn gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ