BÀI GỐC Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

Người yêu nói em phải có bầu... mới cưới

(aFamily)- Anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh của em rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác…

18 Chia sẻ

Chị tôi bị thai chết lưu ngay trước... ngày cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo mình thấy, có bầu không thích hợp với việc chuẩn bị cho đám cưới, bởi công việc chuẩn bị này rất mệt mỏi, sức khỏe của người mẹ sợ không chịu nổi.

Đây là một câu chuyện buồn, thật sự rất buồn, chuyện xảy ra ngay tại nhà mình, với chị gái mình. Mình kể nó lên đây, hi vọng mọi người đọc được và sẽ cẩn thận đề phòng hơn. Có bầu trước khi cưới thì tốt, là chuyện vui vẻ, bản thân nhà mình là nhà gái cũng không nặng nề gì chuyện đó. Nhưng ở trong các trường hợp này, thì hai bên gia đình phải cực kỳ cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe cho cô dâu, đừng để điều đáng tiếc xảy ra. 

Chị mình vốn là một người có thể trạng sức khỏe yếu, hay mệt mỏi. Khi có bầu, chị càng mệt hơn bao giờ hết. Chị ấy nghén khủng khiếp, gần như không ăn được bất cứ cái gì, chỉ uống nước là nhiều hoặc ăn vặt linh tinh. Thế nhưng, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới chị đều giành làm hết. Ai làm cũng không ưng. Nhà trai cũng neo người, vậy nên không có ai giúp, chủ yếu anh rể tôi phải lo toan mọi việc, chị cùng chồng đi đặt nhà hàng, đi thuê váy cưới…  

Suốt gần tháng trời như thế, mình cảm thấy chị mềm cả người đi vì mệt. Cả nhà bảo chị phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc bản thân. Mình nói có việc gì mình sẽ giúp, mình sẽ đi cùng anh rể lo toan nhưng chị không nghe. Bố mình thì càng về sau càng rất cáu với cái tính bảo thủ, ngang bướng của chị. Thật sự, bố cũng không vừa lòng lắm khi cô con gái rượu chửa trước như vậy, nhưng bố cũng cho qua. Đã vậy, chị còn cứ khăng khăng một mình làm tất cả, nên bố bảo: Kệ nó, nó muốn làm gì thì làm, không phải can thiệp. 

Đám cưới càng đến gần thì chị càng nhiều việc hơn. Chỉ 2 ngày trước đám cưới, mình mới có cảm giác chị được nghỉ ngơi. Chị gầy đi bao nhiêu. Rồi chị bảo, sao dạo này không thấy em bé máy đạp nữa, không làm chị đau nữa? Hay tại biết thương mẹ vất vả? Mình nghe đột nhiên cảm thấy rùng mình. Rồi chị lại thấy mình bị ra huyết. Tôi sốt ruột gọi anh rể đưa chị đi khám, siêu âm, bác sĩ nói tim thai không còn, phải mổ để lấy em bé ra, vì cái thai đã bước sang tháng thứ 6 và khá lớn, nguyên nhân có thể do thể trạng người mẹ yếu lại có thời gian quá vất vả. Cả nhà bàng hoàng. 

Nhưng nghĩ mãi, cuối cùng nằn nì xin bác sĩ cho lui đến trưa ngày hôm sau làm phẫu thuật, để anh chị làm xong lễ cưới. Chứ tiệc cưới đã đặt xong, khách cũng đã mời, không thể hủy hay hoãn được. Bác sĩ cau mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì thai cũng chỉ mới bị, có thể duy trì thêm, nhưng yêu cầu ngay sau đám cưới phải quay lại viện ngay… Không khí đám cưới mà như đám tang vậy. 

Cả nhà mình buồn vô cùng. Chẳng có chút vui vẻ, hạnh phúc nào của nhà vừa có chuyện vui mà chỉ có u ám nặng nề. Theo mình thấy, có bầu không thích hợp với việc chuẩn bị cho đám cưới, bởi công việc chuẩn bị này rất mệt mỏi, sức khỏe của người mẹ sợ không chịu nổi. Tốt nhất nên cho thai nhi một môi trường bình thường và nhàn nhã để phát triển cho tốt. Còn bạn nào đã trót có thì nên nghỉ ngơi, để người khác giúp mình, đừng để cơ thể kiệt sức mà mất đứa bé, tội nghiệp lắm.

Chia sẻ