BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Chị Thủy Tiên chỉ đang cố tìm cớ để phản bội người tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không đạt được cực khoái với người yêu không có nghĩa được phép phản bội lại người yêu. Nếu cảm thấy không chịu đựng được thì chia tay hoặc ly dị.

Chào các anh chị độc giả aFamily,

 
  Ai cũng có quyền được thỏa mãn tình dục, nhưng điều đó không có nghĩa  mỗi khi có nhu cầu thì phải tìm ngay một gã nào đó, lên giường với hắn ta, mặc kệ việc mình đã có chồng hay người yêu chưa.
Tôi thật sự cảm thấy không thể đồng tình với bài góp ý của chị Thủy Tiên ("Chắc gì làm "chuyện ấy" với chồng sẽ khoái cảm như với anh H"), chị nói vậy khác nào cổ vũ cho thói phản bội, ngoại tình! Đúng là sự hòa hợp trong tình dục giữa hai người yêu nhau hay một cặp vợ chồng là cực kỳ quan trọng, nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ, và sự không hòa hợp trong tình dục cũng là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến ly dị. Nhưng đó lại là một khía cạnh hoàn toàn khác.

Chị Thủy Tiên ạ, chị dẫn chứng "Rừng Nauy" nhưng tôi lại thấy chị chẳng hiểu một tí gì về cuốn tiểu thuyết đó cả. Hay nói cách khác chị đã hiểu sai hoàn toàn ý của tác giả. Tôi cho rằng có thể chị cảm thấy quá chán nản với tình trạng tình dục của mình nên cố tìm kiếm một cái cớ nào đó để biện minh cho sự phản bội. Chị không đạt được khoái cảm cực đỉnh với người yêu chị, chị hoàn toàn có thể tâm sự điều đó với anh ấy để cả 2 cùng tìm cách giải quyết. Trong trường hợp không tiến triển hơn thì, một là chấp nhận chịu đựng, hai là chia tay (cách này có vẻ khả thi hơn) chứ đừng có cái kiểu cứ lấy chồng để đó làm bình phong còn mình thì chạy sang nhà gã hàng xóm để thỏa mãn nhục cảm. Đó là sự phản bội đáng ghê tởm! Chị nên biết điều đó.

Khi đã không hòa hợp thì có đến với nhau, chị nói "Tại sao chúng ta phải giữ gìn?" chị không hiểu ý nghĩa của từ "giữ gìn" sao? Ý của tôi ở đây không phải là giữ gìn "cái màng", mà là phẩm giá, đạo đức của người phụ nữ. Ai cũng có quyền được thỏa mãn tình dục, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi khi có nhu cầu thì phải tìm ngay một gã nào đó, lên giường với hắn ta, mặc kệ việc mình đã có chồng hay người yêu chưa. Có phải chị Thủy Tiên nghĩ như vậy không?

Chị Thủy Tiên ạ, suy nghĩ của chị, nếu không thay đổi thì rất có thể sẽ lại dẫn chị đến với trang Tâm sự này với một bài viết mới, nhờ mọi người tư vấn cho mình đấy chị ạ.

Chia sẻ