BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Chị Phù du chết vì cái tội ham chồng giàu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị bỏ người mà chị "yêu thật lòng" để đi theo 1 thứ phù phiếm, xa hoa nhưng rốt cuộc thì chị lại chẳng được gì vì tính so đo, tính toán của chị.

Gửi chị Phù du với bài viết "Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới",

Đọc xong bài viết của chị, tôi chẳng có 1 chút thông cảm nào với chị. Tôi thấy ở chị lộ rõ là 1 con người của vật chất khi chị bỏ người mà chị "yêu thật lòng" (mà chẳng biết là có thật là như vật không?) để đi theo 1 thứ phù phiếm, xa hoa nhưng rốt cuộc thì chị lại chẳng được gì vì tính so đo, tính toán của chị.

Chị chấp nhận lấy người mà chị cho là giàu có khi chị chưa tìm hiểu thật kỹ gia cảnh của người ta mà chỉ hám cái lợi trước mắt. Chị bảo gia đình nhà chồng lừa dối chị. Đó không phải lỗi của họ mà ngược lại đó chính là lỗi của chị chứ không phải ai khác. Trước khi trách người khác thì nên tự trách mình và nhìn lại mình đi chị.

Chị lấy cái nick "Phù du" để viết bài nhưng tôi thấy chị chẳng phải phù du chút nào. Chị coi trọng tiền bạc hơn tình cảm và giờ thì chị phải chấp nhận con đường mà chị chọn đi chứ. Chẳng phải chị nói tình cảm sẽ nảy nở sau hôn nhân sao? Người ta có câu "Hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt". Trong trường hợp của chị cũng vậy mà thôi. Có lẽ bây giờ chồng chị hẳn phải hối hận lắm khi lấy chị làm vợ.

Chị hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại và cố mà sống cho tốt hơn chị ạh. Đây cũng là bài học cho chị và cho những ai tham giàu sang mà phụ nghĩa tình như chị. Mong chị sẽ thích nghi với cuộc sống mới.

Chia sẻ