BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chị nên ly dị anh chồng "chơi gái"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị hãy ly dị anh ấy đi. Em không biết làm thế có tốt hơn không nhưng em biết làm vậy, chị sẽ không phải đau khổ như bây giờ nữa.

Chào chị Q,

Chị hãy ly dị anh ấy đi chị. Em không biết làm thế có tốt hơn không nhưng em biết làm vậy, chị sẽ không phải đau khổ như bây giờ nữa.

Nếu như anh ấy lỡ say làm ngoài ý muốn thì mình còn có thể suy nghĩ lại được còn chồng chị thì... Có phải chị không muốn mọi người nhìn vào gia đình chị và cười đúng ko chị? Chị sợ người ta chê cười phải không? Chị không đủ bản lãnh để vượt qua điều đó thì đúng hơn là vì con trẻ phải khôn chị?

Xin lỗi vì em đã nói vậy nhưng nếu thật sự chị sợ điều đó thì chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi, hãy sống cho chính bản thân mình chị ạ, đừng sống vì những lời nói của người khác chị nhé.

Em chỉ là 1 cô sinh viên bé nhỏ chưa từng trải nghiệm cuộc đời. Em cũng luôn mơ về 1người chồng bản lãnh có học vấn cao và hiểu biết rộng, nhưng sao sau khi đọc truyện của chị em lại cảm thấy chùn bước trước ước mơ hình tượng nữa còn lại của mình...

Đời sống có bao nhiêu năm đâu mà chị phải hy sinh mình như vậy. Chị thật sự muốn làm điều gì thì hãy làm đi đừng nghĩ tới những lời đàm tiếu xung quanh chị nhé. Hãu sống cho thật thoải mái chị nhé, cố lên chị ạ rồi mọi việc sẽ nhanh chóng qua thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà chị hihi. Hãy luôn mỉm cười dù có việc gì xảy ra chị nhé hihi!!!

Chia sẻ