BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Chỉ khi người ấy đi lấy vợ, tôi mới nhận ra mình yêu anh ấy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi vẫn không nghĩ đó là tình yêu cho đến khi nghe tin anh ấy có vợ. Tôi đã khóc và cảm thấy rất buồn - một nỗi buồn chưa bao giờ mình cảm thấy mất mát như thế.

Bạn T.M thân mến,

Tôi năm nay 32 tuổi và đã có 1 gia đình ấm cúng, hạnh phúc với một cậu con trai dễ thương. Mười năm về trước, tôi cũng giống bạn .Từ những năm học cấp 3 cho đến khi ra trường, dù nhiều người theo đuổi nhưng tôi chỉ có cảm tình chứ không thấy yêu thương, nghĩa là không thích sự gần gũi.

Tôi thích sự lãng mạn, những người hát hay, đàn giỏi... và tôi đã gặp những người đó theo đuổi vì tôi là ca sỹ. Nhưng tôi thích cùng họ ca hát, nói chuyện mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng thử đi chơi riêng để tìm cảm giác yêu đương như bạn bè nhưng tôi lại không thể tìm thấy. Vậy là chúng tôi đều dừng ở mức độ tình anh em-tình bạn dễ thương.

Lúc đó bạn bè xung quanh đều có người yêu, tôi cứ nghĩ mình bị lãnh cảm.Vì hễ đi bên ai, nếu người ta đụng vô người tôi là tôi có cảm giác ghê tởm. Sau đó tôi nghe tin 1 người bạn cùng xóm có vợ, tôi rất buồn. Người đó chơi với tôi từ nhỏ, rất lo lắng cho tôi và cũng thường nói bóng gió về tình yêu với tôi nhưng lúc đó tôi còn đi học, tôi nói với anh ấy làm anh em kết nghĩa thôi.

Sau vài năm, anh ấy dọn đi nơi khác và tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi vẫn không nghĩ đó là tình yêu cho đến khi nghe tin anh ấy có vợ. Tôi đã khóc và cảm thấy rất buồn - một nỗi buồn chưa bao giờ mình cảm thấy mất mát như thế. Lúc đó cô bạn thân của tôi bảo rằng: Mày đã yêu rồi đấy.

Hai năm sau, tôi lấy chồng ra nước ngoài. Ngày chuẩn bị đi, tôi đã gặp lại anh,lúc đó anh đã li dị vợ.Hai chúng tôi nói chuyện với nhau mà nước mắt giàn dụa. Anh nói vì tôi luôn coi anh là anh kết nghĩa nên anh không dám nghĩ tôi có tình cảm với anh. Vả lại, tôi có nhiều người theo đuổi, anh chỉ là người bình thường trong số đó. Anh buồn và ra đi.

Trong những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè, anh đã gặp vợ anh. Sau 1 lần say bí tỉ thì cô ấy có thai nên anh phải cưới. Cuộc hôn nhân vì trách nhiệm đã kết thúc nhanh chóng. Gặp lại anh, tôi rất buồn và bạn biết không, lúc đó tôi ước gì mình chưa kết hôn, tôi sẽ chạy đến bên anh ngay tức khắc... nhưng muộn rồi, tôi đã lấy chồng bạn ạ.

Tôi chỉ nói với anh ấy rằng, chúng tôi có duyên không nợ. Giờ đã qua 10 năm rồi nhưng tình yêu đầu của tôi là thế đấy-đó là 1 kỷ niệm đẹp mà tôi để trong lòng.

T.M ơi,bạn chưa vấp trong TY, bạn không thể bị lãnh cảm đâu. Có thể bạn chưa gặp được người bạn có cảm giác thật sự mà thôi. Thân chúc bạn sẽ gặp và hạnh phúc, bạn nhé.

Chia sẻ