BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Chị gái tôi là người "cả thèm chóng chán"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị gái em năm nay đã 26 nhưng trông chỉ khoảng 20 tuổi và rất năng động giỏi giang lại xinh đẹp nên cũng có nhiều người theo đuổi.

Chào chị Nhã An,

Đọc bài tâm sự của chị em lại nghĩ ngay đến chị gái em. Chị ấy tên là Phương, năm nay đã 26 nhưng trông chỉ khoảng 20 tuổi. Chị ấy dáng người nhỏ nhắn nên trẻ lâu. Chị gái em năng động giỏi giang lại xinh đẹp nên cũng có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng đến nay chị ấy vẫn chưa lập gia đình. Tất cả chỉ vì cái tính cả thèm chóng chán của chị ấy. 

Chị Phương có người yêu từ hồi học cấp 3. So với bạn bè khi ấy chị yêu khá sớm. Chị ấy và bạn trai học cùng lớp. Em vẫn nhớ anh ấy, tên Trung, là người rất nghịch ngợm nổi tiếng cả trường. Họ yêu nhau đến khoảng giữa năm lớp 12 thì chia tay. 

Ngay khi mới vào đại học chị em đã có ngay người yêu mới là một anh học khoa Công nghệ thông tin ở khoá trên. Anh ấy tên là Lộc, hay đến nhà em cài đặt, sửa chữa hộ máy tính. Chị Phương yêu anh Lộc được khoảng 4 tháng thì tâm sự với em là chị thấy chán chán vì anh Lộc khá tẻ nhạt, chỉ được cái hiền lành. Thời gian đó chị cũng gặp gỡ một số anh khác nhưng anh Lộc không biết. Em chỉ thấy anh Lộc hay gọi điện rủ chị gái em đi chơi nhưng chị ấy cứ kêu mệt vì phải vừa học nhiều. Hai tháng sau anh Lộc gặp em nói là chi Phương phản bội anh ấy để cặp kè với một giảng viên ở trường.  

Em hỏi chị gái thì chị ấy cũng thừa nhận đang yêu thầy dạy tiếng Anh. Thầy ấy hiểu biết rộng, vui tính lại rất ga-lăng. Em chưa gặp người thầy này bao giờ nhưng sau này nghe chị Phương kể trong thời gian yêu chị ấy, anh ta cũng cặp kè với vài cô gái khác. Không chấp nhận chuyện đó nên chị gái em quyết định dứt tình khi họ yêu nhau chưa được nửa năm.  

Thời sinh viên chị em cũng có đi làm thêm. Thời gian làm công việc khảo sát thị trường, chị Phương có quen và yêu một anh hơn chị 13 tuổi, đáng ra phải gọi là chú. Em cũng đã vài lần cùng chị gái đi chơi với anh Trọng này và bạn bè của anh ấy. Anh Trọng là người thành đạt, dễ gần tuy nhiên chị Phương cũng chỉ yêu anh ấy hơn 2 tháng là chán.  

Thời gian sau chị gái em lại chấp nhận lời tỏ tình của một em cùng trường khoá dưới, tên là Đức. Lúc đó đã là năm cuối đại học. Bạn này là người chị em yêu lâu nhất, được gần một năm. Khi chị em ra trường thì 2 người cũng chia tay nhau. 

Từ lúc đó đến nay chị em cũng đã yêu một vài anh nữa nhưng thời gian rất ngắn. Chị ấy bảo rằng bây giờ đi làm rồi tình yêu không còn đẹp như hồi đi học nữa, vì vậy chị càng mau chán. Em thì nghĩ rằng tại chị ấy không có tính chung thuỷ nên yêu ai cũng không được lâu. Bố mẹ em cũng nhắc nhở về chuyện này nhưng vì chị Phương rất cá tính nên chẳng nghe ai cả. Em chỉ sợ chị ấy cứ thế này thì chẳng lấy được chồng, hoặc lấy xong rồi thì cũng sớm ly dị, gia đình không yên ấm. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào vì dường như đây là bản tính không thể thay đổi được. Nếu anh chị nào có lời khuyên gì thì hãy cho em biết để giúp chị gái em. Cám ơn các anh chị rất nhiều.

Chia sẻ