BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Chỉ e sẽ có một Vũ Thị Kim Anh thứ 2

,
Chia sẻ

(aFamily) - Những cuộc tình "đại gia - người đẹp" đầy vụ lợi sẽ khó có kết thúc tốt đẹp và phụ nữ sẽ luôn là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn.

Anh N thân mến,

Cứ mỗi sáng sau khi bật máy, việc đầu tiên tôi làm là vào mục Tâm sự trên aFamily để đọc tâm sự và chia sẻ của độc giả. Tâm sự của anh N trong bài “Em gái tôi bị… đại gia săn” khiến tôi liên tưởng đến mối quan hệ “đại gia – người đẹp” giữa doanh nhân thành đạt Nguyễn Tiến Chính và cô giáo tương lai Vũ Thị Kim Anh mà kết thúc của mối quan hệ đó đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Kim Anh cặp với ông Chính trong khi ông đã có vợ, con và cả hai đã chia tay cách đây khá lâu nhưng cái chết vừa qua của vị đại gia này, do Kim Anh thực hiện bằng hành vi cứa cổ ông trong xe Lexus, cho thấy cuộc tình không trong sáng đó đã để lại hậu quả rất nặng nề và kéo dài cho đến ngày hôm nay.

 Những cuộc tình "đại gia - người đẹp" đầy vụ lợi sẽ khó có kết thúc tốt đẹp và phụ nữ sẽ luôn là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn. 
Tôi không có ý nói cuộc tình giữa Hằng và Đạt sẽ có kết thúc như vậy bởi tôi không nghĩ Đạt đủ tiểu nhân để ép một người tình nào đó vào chân tường và Hằng cũng không đủ máu lạnh để hạ thủ với người yêu.

Tôi chỉ muốn nhắc đến vụ án đó để nói rằng có rất nhiều hệ quả xấu đằng sau những mối quan hệ "người đẹp - đại gia" đầy vụ lợi mà ít khi người trong cuộc tính tới. Những cuộc tình không trong sáng như vậy sẽ khó có kết thúc tốt đẹp và phụ nữ sẽ luôn là người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn. 

Điểm bắt đầu của những cuộc tình này chính là đại gia cần tình, chân dài cần tiền. Tôi không nói rằng mối quan hệ đại gia – chân dài nào cũng là mối quan hệ tình - tiền nhưng thật tiếc là trên thực tế, chúng lại đầy rẫy trong xã hội và tôi e rằng mối quan hệ giữa em gái anh và Đạt cũng không là ngoại lệ.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, ban đầu những người trong cuộc cũng xác định rõ, phía đại gia lợi dụng sắc đẹp và cần tình dục, còn phía cô gái cần tiền bạc. Nhưng lâu dần, phụ nữ lại có tình cảm thực sự, muốn duy trì quan hệ lâu dài, nhưng đại gia lại "ngãng" ra, khiến họ đau khổ.

Phụ nữ là thế, ban đầu có thể không có tình cảm, nhưng ăn ở với nhau lâu dài lại có tình cảm nhất định. Cái này gọi là tình dục nảy sinh tình yêu. Biết người đàn ông đó có vợ rồi, họ vẫn chấp nhận, vẫn muốn duy trì mối quan hệ. Còn đàn ông lại rõ ràng, lợi dụng là lợi dụng.

Ông Đoàn cũng nói thêm rằng cặp kiểu đại gia - sinh viên trẻ đẹp bao giờ cũng có hai mặt. Mặt xấu lại rất đa dạng mà nhiều người  khó lường trước: Bạn nữ sẽ gặp khó khăn với người thân, người yêu sau này nếu quá khứ lộ ra; Bản thân họ sẽ bị dày vò, day dứt vì ám ảnh quá khứ; Nảy sinh tình cảm thực sự, làm chính bạn đau khổ, vật vã.

Vũ Thị Kim Anh là ví dụ chân thực nhất. Dường như Kim Anh và anh Chính có quá khứ “quá oai hùng” nên khi bị anh Chính đe dọa sẽ tung hê hết tất cả bí mật, Kim Anh vì sợ hãi mà giết anh Chính. Dù là vô tình hay chủ ý thì câu chuyện ở đây vẫn chính là Kim Anh muốn chôn vùi quá khứ sai lầm của mình.

Đấy là chưa kể, cặp với đại gia, vì không có tình yêu, chỉ khai thác tình dục, món gì người ta cũng chơi. Khi lấy chồng, chồng chỉ là người bình thường, trân trọng tình cảm, trong quan hệ tình dục họ không giống người lọc lõi kia, bản thân bạn có khi không có cảm giác hòa hợp tình dục, giống như chuyện ăn mặn, ăn nhạt.

Không chỉ thế, nhiều cô gái phải nạo phá thai rất nhiều lần trong thời gian cặp với đại gia và trở nên vô sinh. Những cô này khi tìm được người tử tế để lấy làm chồng thì không còn khả năng sinh đẻ nữa, dẫn đến cảnh gia đình gặp trục trặc hoặc không hạnh phúc.

Theo tôi, hiện giờ Hằng không yêu Đạt mà đang bị chinh phục bởi sự giàu sang của anh ta. Cô đang bị những hào quang quanh Đạt làm cho loá mắt và muốn đến với Đạt vì những thứ đó. Còn Đạt thì cũng chỉ coi Hằng như một trò giải trí mà thôi. Tình cảm giữa họ, theo tôi, không phải là tình yêu đích thực mà đó chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau. Vì thế, dựa vào phân tích của ông Đinh Đoàn thì nếu mối quan hệ đó tiếp tục phát triển thì cuối cùng Hằng sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi. Có thể nó không đến mức dẫn đến việc giết người nhưng cũng khiến cô ấy phải chịu nhiều dằn vặt và lo sợ bị lộ quá khứ không trong sạch của mình giống như Vũ Thị Kim Anh nếu sau này yêu một anh chàng khác.

Có lẽ anh nghĩ tôi đang đưa vấn đề đi quá xa. Nhưng không, đó chỉ là những gì được dự báo trước cho mối quan hệ “đại gia – chân dài” không trong sáng. Các cô gái đã có rất nhiều tấm gương tày liếp về mối quan hệ vụ lợi này nhưng họ vẫn lao vào, vì sao? Vì mối lợi quá lớn, vì họ nghĩ họ đủ khoan ngoan để “đào mỏ” và rút êm mà không hề biết rằng họ chỉ là những con thỏ non nhưng lại ngỡ mình là cáo già. Trong cuộc tình với đại gia, nhiều cô gái đều không biết rằng mình mất nhiều hơn được. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn và khi kết thúc, phần đau khổ, thiệt thòi vẫn thuộc về người con gái.
 
Vì thế, theo tôi, anh nên tìm gặp Hằng để phân tích thiệt hơn cho cô ấy bằng những lời tâm tình, chia sẻ của một người anh trai chứ không phải bằng những lời cấm đoán, can ngăn. Hãy làm cho cô ấy hiểu rằng những mối quan hệ không trong sáng thì sớm hay muộn cũng có kết thúc không tốt đẹp mà người chịu thiệt thòi hơn sẽ là cô ấy. Hãy khuyên bảo cô ấy tìm đến người yêu đích thực, đừng để tiền làm mờ mắt. Đừng nghĩ lấy tiền người khác là đơn giản bởi nếu không ta sẽ phải trả giả rất đắt. Đừng lệ thuộc, vì như thế sẽ đánh mất hạnh phúc của chính bản thân mình.

Do đó, nếu cô ấy yêu Đạt thật lòng và cậu ta cũng vậy thì cả hai hãy đến với nhau, còn không thì nên dừng lại. Về phía Đạt, để biết cậu ta có yêu Hằng thật lòng không thì cần cho thêm thời gian kiểm chứng, chớ nên nhận lời yêu ngay.

Chúc em gái anh hạnh phúc.

Chia sẻ