BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Chị đừng dại dột ngả vào lòng anh đồng nghiệp đáng ngờ ấy

,
Chia sẻ

(aFamily) - Xa người yêu, nhiều lúc em cũng muốn yêu cô bé dễ thương ở phòng gần bên nhưng rồi em đã cố gắng để không phản bội bạn gái của mình.

Chị TH thân mến,

Những dòng tâm sự của chị cũng là những tâm sự của em và cô bạn gái của em. Em rất mong nói điều đó với ai đó mà không biết phải nói cùng ai cả. Nhiều lúc thấy cô đơn lắm, thấy buồn lắm nhưng có gọi điện nói chuyện thì bọn em cũng đâu có thể hiện hết đc cảm xúc và tình yêu dành cho nhau được.

Chị đừng phản bội chồng mình và ngả vào lòng anh bạn làm cùng cơ quan nhé. Hãy vững vàng và mạnh mẽ lên nhé.
Em và cô bạn gái đều đang học năm thứ ba. Chúng em học cùng nhau cấp 3 ở Nam Định nhưng lên Đại học thì mỗi đứa một nơi. Hiện em học ở TP. HCM còn cô ấy ở Huế. Chúng em còn phải xa nhau 1,5 năm nữa thì mới được ở bên nhau. Mặc dù có dip gì là bọn em cũng cố gắng tranh thủ để gặp nhau nhưng vì đều là sinh viên, điều kiện không có nên có khi cả năm bọn em không biết có gặp nhau được 1 lần không nữa. Em nghĩ mình cũng đã cố gắng nhiều và em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giữ tình yêu của bọn em. Em mong chị cũng hãy cố gắng chờ anh ấy.

Ở gần phòng em cũng có cô bé rất dễ thương. Nhiều khi em cũng muốn yêu bé đó luôn. Bọn em cũng hay gặp nhau. Có khi tối nào bọn em cũng đi dạo với nhau và em đã nói: "Anh gặp em nhiều anh sợ sẽ yêu em mà anh thì đã có người yêu rồi" và em cố gắng tạo lập khoảng cách với bé đó. Chúng em vẫn chơi với nhau bình thường như bạn bè. Bé đó cho em công thức "Niềm tin = Hạnh phúc".

Anh nhà chị vì bận công tác mà phải xa nhà thì chị có thể tranh thủ lên thăm anh ấy để hai anh chị có thể gần gũi, hiểu và yêu nhau hơn. Em mong anh chi hạnh phúc. Thực ra em ghét sự phản bội lắm em nên cũng mong chị hãy đứng vững, đừng có đổ vào lòng cái anh chàng cung cơ quan. Con gái bọn chị thường yếu đuối khi thiếu thốn tình cảm quá. Chị hãy mạnh mẽ lên. Những gì đàn ông làm được em tin chị cũng làm được.

Chia sẻ