BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Chị đang “hãm” lại cái bản năng của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị M ạ, đàn ông có ham muốn “yêu” hừng hực nhưng sẽ dễ nhanh chóng “tắt lửa” khi người đàn bà khiến cho họ mất hứng.

Chị M thân mến!

Tôi xin có đôi lời chia sẻ để chị hiểu hơn cảm giác của người chồng khi không đạt được thỏa mãn trong chuyện chăn gối.

Trường hợp không có cảm giác khi gần gũi với chồng của chị thật ra có rất nhiều người phụ nữ cũng đang mắc phải. Nhiều người khắc phục được đã hâm nóng lại tình yêu với chồng và bản thân họ cũng đạt được mãn nguyện trong đời sống chăn gối. Còn không, rất nhiều cặp vợ chồng đã phải ly hôn cũng chỉ vì chuyện ấy không hòa hợp.

Chị M ạ, đàn ông có ham muốn “yêu” hừng hực nhưng sẽ dễ nhanh chóng “tắt lửa” khi người đàn bà khiến cho họ mất hứng.
Chị M ạ, sinh hoạt tình dục không đơn thuần là một hành vi bản năng mà là một việc thiêng liêng có ý nghĩa, giúp gắn kết tình cảm vợ chồng. Tình dục còn góp phần không nhỏ giúp duy trì hạnh phúc gia đình. Điều này chính chị đã ý thức được, vì trong tâm sự chị viết, gần đây chị đã nhận ra cuộc hôn nhân của vợ chồng có biểu hiện rạn nứt mà nguyên nhân là do chuyện chăn gối.

Theo tôi, chuyện của gia đình chị chưa có gì là ghê gớm xong cũng không thể tiếp tục duy trì như hiện tại bởi chính những vướng mắc mà chị đang gặp phải sẽ dần đẩy cuộc hôn nhân vào sự đơn điệu, nhàm chán, xa cách. Bởi, cuộc sống chăn gối dù mãn nguyện đến đâu nhưng dần dần cũng dễ rơi vào lối mòn, nhàm chán nếu không có sự đổi mới. Huống chi cuộc sống vợ chồng khi mới bắt đầu đã tỏ ra đơn điệu sẽ khiến cả hai rơi vào thất vọng.

Nhiều cuộc khảo sát cho thấy, những cô gái được giáo dục quá khắt khe thường có ít cơ hội lựa chọn bạn đời hơn những cô gái tự tin và có chút phóng khoáng. Và những cô gái này cũng có chất lượng đời sống tình dục kém hơn do thường e ngại trong việc thể hiện bản năng với bạn đời. Họ thường sợ bị “đánh giá”, bị “xem thường” nên rất thụ động trong khi “yêu”.

Chị M ạ, đàn ông có ham muốn “yêu” hừng hực nhưng sẽ dễ nhanh chóng “tắt lửa” khi người đàn bà khiến cho họ mất hứng. Chính điều này đã gây ra sự hoang mang và lo lắng cho người vợ mỗi khi thấy chồng giảm ham muốn “yêu”. Khi đó, người phụ nữ thường chỉ biết nghi vấn hoặc lo âu mà không nhận ra rằng, chính mình đã làm anh ấy nhàm chán.

Chị nói, chồng chị là người có nhu cầu cao và ham muốn mãnh liệt trong "chuyện ấy". trong khi đó, nhu cầu của chị lại thấp thực ra là do chị đã “hãm” lại cái bản năng của mình. Khi bản năng được đánh thức thì nhu cầu ham muốn của hai giới là như nhau, thậm chí phụ nữ còn có nhu cầu cao hơn, muốn đòi hỏi nhiều hơn nếu được chồng làm cho mãn nguyện.

Là người đàn ông, tôi rất hiểu hành vi của chồng chị khi chị tâm sự: “Điều khiến tôi thêm buồn và lo lắng là dạo gần đây, mỗi khi lên giường là anh ấy thường lăn ra ngủ, không ôm ấp, vuốt ve hay đòi tôi quan hệ nữa. Anh cứ quay mặt vào tường ngủ để mặc tôi một mình trong bóng tối. Tôi đã chủ động nằm lại gần ôm anh ấy thì anh ấy gạt tay tôi ra và mắng, bảo để cho anh ấy ngủ.”. Hành động đó của chồng chị không đáng lo lắng như chị đang nghĩ. Khi vướng mắc chuyện chăn gối người đàn ông thường trở nên cáu bẳn, làm như bất cần. Kể cả khi chị “đã chủ động nằm lại gần ôm anh ấy thì anh ấy gạt tay tôi ra và mắng, bảo để cho anh ấy ngủ.” là bởi vì nếu người đàn ông bị kích động ham muốn trong khi lại không đạt được như ý thì họ rất thất vọng. Đặc biệt, sex không mãn nguyện sẽ gây ra chứng khó ngủ nên phần lớn đàn ông đều cho rằng: “nếu không được gì thì thà ngủ cho yên thân”.

Chuyện tình dục vợ chồng khi mới bắt đầu không phải ai cũng được như ý, đặc biệt cũng không quá tuyệt vời như suy nghĩ của tất cả chúng ta khi chưa lập gia đình. Nó chỉ thực sự tốt đẹp khi vợ chồng tìm được “nhịp” và cùng nhau nuôi dưỡng.

Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ. Khi mới bắt đầu, tôi vô cùng lúng túng vì mỗi lần quan hệ vợ tôi đều khóc nức nở vì đau đớn. Tôi cho đó là bình thường và tiếp tục duy trì ham muốn của mình mà không để ý đến vợ. Các cơn đau khi quan hệ kéo dài đã đe dọa đến hạnh phúc vợ chồng. Dần dần, cô ấy thường trốn tránh tôi bằng cách đi ngủ trước, hoặc kêu đau bụng, than mệt mỗi khi tôi “gợi ý”. Đặc biệt, cô ấy rất thích thú mỗi khi đến kỳ nguyệt san vì có thể nghiễm nhiên “cấm cửa” chồng. Chuyện vợ chồng không hòa hợp của nhà tôi cũng trải qua những cảm xúc như vợ chồng chị cho đến khi vợ tôi lên tiếng thổ lộ. Sau đó, tôi đã thay đổi cách thức sinh hoạt, để ý đến cảm xúc của vợ hơn khi “yêu”, hỏi han những mong muốn của cô ấy. Thật tuyệt vời, chính những lần vợ chồng tôi thì thầm, trao đổi đã giúp giải tỏa được vướng mắc cho cả hai.

Vợ chồng chị đang lỗi nhịp trong đời sống chăn gối nên theo tôi, những vướng mắc này chị không nên giữ cho riêng mình mà cần phải tâm sự với chồng để anh ấy thông cảm và vợ chồng cùng tháo gỡ. Để “giỏi” chuyện chăn gối không gì bằng chính người bạn đời dạy cho mình và cả hai cùng nhau khám phá.

Tình dục vợ chồng được thỏa mãn thì tình yêu càng nảy mầm. Chúc vợ chồng chị sớm hâm nóng được tình yêu!

Chia sẻ