BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

Chỉ cần chồng làm "chuyện ấy" là tôi quên hết giận

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ chồng tôi có giận nhau điều gì thì chỉ qua một đêm là mọi thứ đều giải quyết được hết...

Chào các anh chị độc giả aFamily,

Tôi thấy trường hợp của chị TN (“Vợ chồng tôi toàn giảng hòa bằng..."chuyện ấy") sao mà giống của tôi thế, chỉ có điều tôi thì không khắc khẩu với chồng. Nhưng chúng tôi cũng cò nhiều bất đồng về cách suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày.

Có lẽ do chồng tôi ở xa nhà, mỗi tuần anh ấy chỉ về có 2 đêm 1 ngày nên chúng tôi trân trọng thời gian bên nhau. Nhưng dù anh ấy có ở nhà thường xuyên đi nữa thì chúng tôi cũng chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Và cách chúng tôi làm lành cũng là chuyện ấy.

Cũng giống như TN, tôi cũng chỉ cần 1 cái ôm hôn của anh ấy là hết giận ngay. Có 1 lần anh ấy làm tôi rất bị tổn thương nhưng khi lằm bên anh ấy tôi lúc nào cũng mong anh ấy ôm mình 1 cái là hết giận ngay. Và chồng tôi thì luôn biết điều đó nên anh ấy không bao giờ bỏ qua cơ hội ấy. Anh ấy cũng vậy, có giận mình điều gì thì cũng không qua 1 đêm. Mọi thứ đều phải giải quyết trong đêm.

Tôi nói điều đó ra cũng mong các cặp vợ chồng hiểu, “chuyện ấy” là rất thiêng liêng, rất có tác dụng trong mọi trường hợp, nó có thể hàn gắn mọi loại vết thương lòng. Vì thế các cặp vợ chồng hãy chân trong giây phút bên nhau, đừng để nó trôi qua vô ích.

Chia sẻ