BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Chẳng có hành động nào chứng tỏ anh ta yêu bạn, Nấm lùn ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cứ cho là anh ấy nhút nhát và chẳng biết nói năng gì nhưng 4 hay 5 năm đó không phải là khoảng thời gian chỉ để cho hai người cứ gặp nhau khi thực sự cần thiết.

Chào bạn Nấm lùn!

Tôi luôn tò mò trước mỗi câu chuyện trong diễn đàn và sẵn sàng chia sẻ những điều mình biết với tác giả bài viết. Hôm nay tôi đọc thấy câu chuyện “Muốn có người yêu năm nay, em nên tỏ tình với anh ấy thế nào?” của Nấm lùn, tôi nghĩ rằng có lẽ người con gái yêu anh chàng này rất nhiều nên mới có băn khoăn lớn vậy. Tôi đã hào hứng đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình và thấy rằng sự thật dường như không phải vậy.

Nếu tìm điểm nhấn cho tình yêu của Nấm lùn với anh chàng bạn đề cập thì trong khuôn khổ bài viết của bạn, tôi không hề tìm thấy một chi tiết đáng giá nào có thể khẳng định đã có tình yêu xuất hiện giữa hai người.

Không hiểu bạn quên hay bạn không biết đưa các chi tiết cần thiết vào bài viết để người đọc hình dung tốt hơn. Cả bài của bạn cứ chung chung một mối quan hệ bạn bè giữa bạn và anh ấy mà thôi.

Tóm lại, tôi thấy bạn quen anh ấy qua hai người bạn là A và C. Sau đó, C là người gần gũi với hai bạn hơn cả với vai trò tác nhân gán ghép hai người với nhau.

Sau khi đã có tình bạn với anh ấy, và khoảng thời gian tương đối dài ở bên anh ấy cho dù không thường xuyên (bạn không nói rõ ràng bao nhiêu nhưng tôi ngầm hiểu là khoảng 4 hay 5 năm rồi vì từ khi bạn học lớp 12 vào đại học, có công việc…). Vậy nhưng bạn chẳng thu được cái gì ngoài vài bữa đi sinh nhật, vài lời hỏi han bâng quơ và có cần cái gì thì mới hỏi anh ấy.

Cứ cho là anh ấy nhút nhát và chẳng biết nói năng gì nhưng 4 hay 5 năm đó không phải là khoảng thời gian chỉ để cho hai người cứ gặp nhau khi thực sự cần thiết. Có lẽ anh ấy cũng không muốn lựa chọn bạn chứ không thể ngốc nghếch tới mức cứ kéo dài tình trạng dùng dằng mà chẳng đi đến đâu như vậy.

Còn Nấm lùn cũng rất kỳ cục, bạn mạnh dạn, ngay hồi đầu mới quen, bạn đã có thể nói nhiều lời mạnh mẽ không hề e ngại. Vậy tại sao nếu bạn yêu anh ấy và có cảm nhận anh ấy cũng rất thích bạn sao không đặt vấn đề luôn mà phải để một khoảng thời gian vô ích diễn ra như thế?

Kết luận tình cảm của Nấm lùn với anh ấy còn đang chênh vênh giữa hai giới hạn tình bạn và hơn tình bạn một tẹo nhưng chưa chuyển sang tình yêu.

Nếu nói yêu anh ấy thì tình cảm của Nấm lùn cũng chỉ hời hợt và tôi ngờ rằng tình yêu và sự ràng buộc bạn đang mong muốn chịu áp lực từ bạn bè anh ấy, từ cái điều tiếng như cuối bài bạn đề cập. Chứ không phải là một tình yêu từ đáy lòng bạn tìm kiếm cũng như phấn đấu giành được nó.

Thứ tình yêu của bạn hiện tại chỉ là ngộ nhận của một tình bạn lâu năm không hơn không kém. Không có điểm nhấn, không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy hai bạn đang xây dựng tình yêu và thực sự hướng về nhau. Anh ấy không phải mẫu người của bạn và bạn cũng chẳng thuộc về anh ấy.

Hãy đi tìm cho mình một người đàn ông khác để con tim bạn thực sự rung động vì tình yêu chứ không phải một thứ tình cảm lờ mờ mà bạn vẫn ngộ nhận trong suốt thời gian qua, Nấm lùn ạ.

                                                                                                                               NY-CT

Chia sẻ