Cậu bạn tôi biết "chuyện ấy" từ năm lớp 8
(aFamily)- Cậu ta quan hệ với bạn gái từ năm lớp 8 và coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn rất tự hào khi làm điều đó.
Kính gửi độc giả của aFamily!
Tôi cũng là 1 độc giả của aFamily. Tôi đã đọc những tâm sự trái chiều của mọi người về vấn đề “Trinh tiết có quan trọng hay không và có nên bỏ người yêu khi cô ấy không còn trinh". Tôi cũng như một số chị em đều rất ngỡ ngàng trước những suy nghĩ và cách đánh giá của 1 số anh về vấn đề này.
Trước hết tôi xin chia sẻ những suy nghĩ của tôi.
Là 1 người con gái đã qua tuổi vị thành niên chắc tôi cũng có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình và tôi rất tự tin rằng tôi hiểu rất rõ về vấn đề này.
Tôi không thuốc tuýp người quá dễ dãi trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng không thuộc tuýp người quá cổ hủ. Tôi đã đọc tất cả những suy nghĩ của các anh, các chị và cũng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói lên suy nghĩ của mình.
Hồi còn là 1 nữ sinh trung học, tôi cũng từng gặp rất nhiều chuyện mà tôi không thể ngờ tới. Trong lớp tôi có 1 số bộ phận học sinh coi mình là "dân chơi". Họ coi thường những người bạn con nhà nghèo. Tất nhiên tôi không thuộc cả 2 tầng lớp đó. Tôi chơi với tất cả học sinh trong lớp.
Đầu học kì 1 năm đó tôi được cô giáo xếp ngồi cùng 1 người ban trai. Bạn này nổi tiếng cả trường không phải vì học giỏi mà vì đã trở thành “đàn ông” từ năm lớp 8.
Ban đầu tôi không chơi với người bạn này, nhưng do ngồi cùng nhau lâu nên chúng tôi cũng có nói chuyện. Bạn ấy không coi thường tôi, đôi khi còn rất cởi mở khi nói chuyện với tôi.
Qua 1 vài câu chuyện bạn ấy kể, tôi thấy không phải lời đồn kia không có cơ sở. Bạn ấy đã quan hệ với bạn gái từ khi mới 14 tuổi. Điều đáng nói là bạn ấy coi đó là chuyện bình thường và còn rất tự hàô khi làm điều đó.
![]() Từ năm lớp 8 đến năm lớp 12, cậu ta đã yêu quá nhiều người mà theo cậu ta nói thì những người yêu bạn thì chắc chắn là sẽ quan hệ với bạn trước khi chia tay. |
Vậy mà giờ đây khi đã trưởng thành hơn rồi thì anh ta vẫn vậy. Gần đây chúng tôi có gặp nhau, anh ta cũng kể 1 số thành tích của anh ta cho tôi nghe. Nhữnng người yêu sau của anh ta thì không bao giờ biết rằng anh ta yêu mình chỉ vì cái đó và cũng không bao giờ biết rằng trước đó anh ta cũng đã yêu và lấy đi "cái quý giá" của rất nhiều người con gái.
Câu chuyện tôi vừa kể có cho bạn 1 suy nghĩ gì không? Một bộ phận không nhỏ đàn ông muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân và coi việc đó là chuyện bình thường, thậm chí còn coi đó là cái ngưỡng mà mình phải đạt được vì họ biết rằng dù mình có làm chuyện đó hay không thì người vợ sau này của họ cũng sẽ không biết bởi có bằng chứng gì đâu. Nhưng khi biết người yêu, người vợ của mình không còn "cái đó" thì họ cũng chẳng ngại gì mà bỏ ngay, thậm chí còn lăng mạ, sỉ nhục người phụ nữ.
Còn đối với phụ nữ thì khác, nếu họ đã làm làm mất cái đó vì bất cứ lí do gì thì người đàn ông sau này của họ đều có thể biết cả. Có những người đàn ông sẽ bao dung mà bỏ qua nhưng cũng không ít người sẽ làm như những người đàn ông mà tôi đã nói ở trên. Tại sao lai bất công với người phụ nữ như vậy? Đàn ông yêu nhiều thì là đào hoa còn phụ nữ yêu nhiều thì lại là lăng nhăng, hư đốn. Có phải vì xã hội quá bất công nên chính bản thân những người đàn ông cũnh tự cho mình cái quyền được phán xét người phụ nữ??? Sao họ không nhìn lại bản thân mình trước đi. Họ cũng đâu có tốt đẹp gì... Tất nhiên không phải tất cả đàn ông là như vậy.
Điều tôi muốn nói ở đây là đàn ông nói chung và những người đàn ông như tôi đã nói hãy tự nhìn lại bản thân mình trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì về người phụ nữ. Những người phụ nữ mất "cái ngàn vàng" trong quá khứ không phải đều là những người phụ nữ buông thả. Họ cũng là con người, họ đã rất xấu hổ khi phải đối mặt với người đàn ông yêu thương họ thật sự, và có những người đã phải cố gắng và hi sinh rất nhiều chỉ vì... Vậy tại sao họ lại không được hưởng hạnh phúc???
Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng!

