BÀI GỐC Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?

33 tuổi, chị có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ người khác phái, thừa kinh nghiệm chăn gối, lắm tiền, tâm lý hơn các cô gái trẻ...

28 Chia sẻ

Cặp với "máy bay bà già" chẳng mấy khi có kết cục tốt đẹp

,
Chia sẻ

Cặp với các chị chưa hẳn đã an toàn đâu. Đừng vì mấy thứ lợi tưởng được trước mắt mà có ngày xơi hậu quả khôn lường đó.

Có lẽ tôi được nhìn thấy những người đàn ông cặp với phụ nữ hơn tuổi nhiều và cũng được biết cái kết của các cuộc tình ấy chẳng ra sao nếu không muốn nói là quá xấu, quá tệ.

Hôm nay, một phần đọc chủ đề “Tôi có nên tiếp tục cặp với "máy bay bà già"?” này, phần khác là vừa đi thăm cậu bạn bị bọn xã hội đen “tẩn” cho trận gãy mấy cái xương sườn và đang nằm trong viện liên quan đến chuyện cặp kè đã nói ở trên nên tôi mới viết mấy dòng chia sẻ này.

Cậu bạn tôi kể ở trên đó vốn là bạn hàng với chị bồ hiện tại. Chị này làm ăn thương mại cũng lắm mánh mung, quan hệ với nhiều thành phần đàn ông trong xã hội. Mấy năm trước li dị chồng vì chê chồng đần, dốt nát. Nuôi con một mình 3 năm nay nhưng toàn vứt con cho osin từ sáng đến tối. Chị ta đi suốt ngày, có khi tối còn chẳng biết con mình đi ngủ hay chưa?

Cậu bạn tôi chẳng hiểu sao lại phải lòng chị này, qua mấy cái đơn hàng, bị chị ấy hút hồn hay sao mà sáng tối cứ cặp kè với chị ấy như hình với bóng. Anh em bạn bè khuyên thì nó chối đây đẩy, kêu làm ăn với nhau, chứ có tình cảm gì đâu. Cách một thời gian, có cậu trong nhóm bạn nhìn thấy cậu ta chở chị này từ nhà nghỉ đi ra nhưng chán chẳng buồn khuyên bảo nữa.

Hôm qua, đi với chị này, vừa đưa chị ấy về nhà xong, đi về một đoạn thì bị hai thằng thanh niên đi xe máy từ sau tấp vô, đạp đổ xe và vác côn gỗ đập cho túi bụi. Nghe nó kể, có một thằng chửi thề rằng, đánh cho mày chừa cái tội dám lăng lăng với bồ của đại ca nó.

Đấy là trường hợp gần nhất. Trường hợp xa hơn một chút là ông cậu em mẹ tôi. Đi xây dựng công trình ở xa, chẳng biết ăn ngủ với một chị nào đó gần công trình đang làm, rồi về nhà bày đặt chán vợ con. Nghe lời tình nhân hết khôn đòi li dị vợ bằng được mặc mọi người khuyên can. Sau khi chia chác tài sản với vợ xong, lên kết hôn với người đàn bà hơn tuổi. Tưởng hạnh phúc như thế nào, sau nửa năm về nhà than vắn thở dài chán đời, không thể sống nổi một ngày nữa với người tình già, tiếc nuối cuộc hôn nhân cũ nhưng đều bị mọi người khinh ghét.

Đau khổ về gia đình là ông cậu tôi, còn đau khổ về thân xác là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi. Cái anh này khổ nỗi cũng hay đong đưa, lúc nào cũng chê bọn thanh niên cùng phòng là chúng mày dại phải mất tiền đi giải quyết nhu cầu, đã thế còn không an toàn, dễ mắc bệnh. Như anh, cứ tìm mấy mối “thèm tình” (ý nói mấy chị chồng chán, chồng chê, chồng chết hay bỏ chồng, toàn máy bay bà già hạng trung) mà “chén”, vừa không mất tiền lại “sạch sẽ”. Nhưng ở đời, ai biết được chữ ngờ. Kiếm được một chị bóng bẩy, ngon lành, khoe anh em rối rít. Ai dè, một thời gian sau, bị bệnh ở “cậu nhỏ”, tá hỏa đi khám bác sĩ thì mới biết là nhiễm ở người tình hiện tại, vì chị ta có tiền sử bệnh ấy từ lâu rồi, còn anh này cứ ham hố mà không chịu phòng vệ nên phải nhận hậu quả thôi.

Ba cái ví dụ khá sinh động đây, các anh “phi công trẻ” thích “máy bay bà già” cứ liều liệu mà coi chừng. Cặp với các chị chưa hẳn đã an toàn đâu. Đừng vì mấy thứ lợi tưởng được trước mắt mà có ngày xơi hậu quả khôn lường đó.

Chia sẻ