BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Cẩn thận kẻo bị "lừa tình" đấy Kate ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông muôn đời vẫn vậy, yêu là đòi hỏi, yêu là mồm mép, yêu là hứa hẹn nhưng lời nói gió bay, dứt áo ra đi cũng nhanh không kém sau khi đạt mục đích.

Chào em Kate, tác giả bài "Anh bảo nếu không cho làm "chuyện ấy" thì em quá... cổ hủ",

Câu chuyện của em có quá nhiều người trải qua tâm sự, chắc em cũng từng đọc và biết kết quả không hay đằng sau mỗi lần dễ dãi khi quan hệ tình dục trước hôn nhân và coi nhẹ chữ trinh rồi chứ?

Người ta hơn nhau ở bản lĩnh em ạ. Mình biết lắng nghe, tiếp thu cái hay và hạn chế cái xấu. Đứng trước việc nào đó, bản thân mình phải cân nhắc và ra quyết định cuối cùng. Phải giữ được lập trường của mình, đừng để người khác tác động.

Em đã từng yêu đến 4 năm ở mối tình đầu mà không để “chuyện ấy” xảy ra. Giờ mới quen nhau có vài tháng, em lại thay đổi nhanh thế sao?

Đàn ông muôn đời vẫn vậy, yêu là đòi hỏi, yêu là mồm mép, yêu là hứa hẹn nhưng lời nói gió bay, dứt áo ra đi cũng nhanh không kém sau khi đạt mục đích.

Anh chàng của Kate chưa thể khẳng định có là người như vậy không nhưng điệu bộ thì cũng từng trải và có vẻ rất rành rẽ “chuyện ấy”. Dường như trong tâm trí anh ta luôn luôn muốn đạt được điều đó và bằng mọi giá sẽ làm “chuyện ấy” với Kate.

Nhìn cách nói của anh ấy:

“Chúng ta cũng đã 25 -26 tuổi và đi làm rồi thì yêu nhau xảy ra chuyện đó là bình thường và mình phải biết cách phòng tránh có thai như thế nào là an toàn, yêu và dâng hiến cho người mỉnh yêu thì không có gì là tội lỗi hết và thời đại ngày này người con trai không quan tâm tới trinh tiết phụ nữ nhiều vì nếu cần thì chỉ cần bỏ ra 4-5 triệu là có một cái màng trinh mới rồi. Cái họ quan tâm là người vợ đó có hoà hợp với họ về mọi mặt hay không. Em đừng nghĩ anh đến với em chỉ vì mục đích tình dục vì anh thừa khả năng để làm chuyện đó với những cô gái khác mà anh chỉ muốn làm chuyện đó lần đầu tiên với người mình yêu và nếu yêu anh thì trước sau cũng xảy ra chuyện đó em nên suy nghĩ kỹ đi”.

Tôi thực sự không tin tưởng vào chàng trai này. Anh ta cũng chỉ mồm mép như nhiều gã họ “sở” vẫn nói. Nếu yêu thực sự, chắc anh ta sẽ dành nhiều thì giờ để tìm hiểu tính cách, con người của người mình yêu chứ không phải chăm chăm đòi hòi cái ham muốn tầm thường của bản thân kia.

Phải tự bảo vệ mình trước Kate ạ vì cho đi là em sẽ thiệt và nhận nhiều bất lợi về mình nếu có chuyện gì đó không mong muốn xảy ra. Không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai về sau. Còn anh ấy, đâu có mất cái gì. Nói ra những lời ở trên chứng tỏ anh ấy có quá nhiều kinh nghiệm để biết phải làm gì để đạt mục đích nhưng không gây hậu quả. Với những người như thế, khả năng chung tình không có nhiều đâu em.

Dự định một năm cưới là tốt, cũng không lâu lắm. Khoảng thời gian đó để anh ta khẳng định niềm tin thực sự ở trong Kate. Khi đã có niềm tin, chuyện gì đến sẽ phải đến.

Lúc này đây, khi niềm tin anh ta để lại cho Kate chưa chắc chắn thì em càng phải giữ mình. Vừa để thể hiện giá trị vừa thử thách tình yêu của anh ta.

Cẩn thận không bao giờ thừa đâu em, tránh được rủi ro và quan trọng sẽ không áy náy, dằn vặt khi điều không hay xảy ra.

Chúc em luôn vui!

Chia sẻ