BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Cái giá phải trả khi yêu người mới chia tay người yêu

,
Chia sẻ

Cậu Hạnh thật lạ khi trong bài “Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?”, cậu đặt ra nhiều câu hỏi mà chưa hỏi cũng đã có đáp án rồi.

Lẽ nào cậu mù quáng tới mức không nhận ra được những bất lợi cậu gặp phải. Để tôi kể cho cậu nghe:

Thứ nhất, cậu chạy theo một người con gái thất tình, có nghĩa cậu chỉ thích đứng thứ hai trong khi mình hoàn toàn có khả năng làm người thứ nhất của bao nhiêu cô gái trẻ đẹp khác. Tại sao cậu không nghĩ có rất nhiều cô gái sẽ dành tình cảm cho cậu trọn vẹn hơn người con gái thất tình kia chứ?

Thứ hai, yêu một người con gái thất tình, có nghĩa cậu sẽ phải hi sinh không ít, phải thể hiện gấp đôi thậm chí nhiều hơn so với việc cậu yêu cô gái chưa từng yêu. Bởi cậu hiểu, trong cô gái thất tình đã có một thần tượng, cậu muốn làm thần tượng của cô ấy, phải đủ tiềm năng, trí lực để hạ gục cái thần tượng cũ kia.

Thứ ba, yêu một người con gái còn vương vấn tình cũ, cậu dễ bị biến thành người lấp chỗ trống. May rủi chưa biết đâu song khả năng bị cắm sừng luôn hiện hữu nếu một ngày đẹp trời người cũ của cô ấy quay lại, còn cô ấy mềm lòng, ướt át ngả theo người tình thủa nào.

Thứ 4, cậu không bao giờ là người hoàn hảo trong mắt cô ấy đâu. Trong tình yêu, người nào cũng chỉ dành cho người yêu đầu tiên của mình sự toàn vẹn cho dù anh ta khiếm khuyết thế nào chăng nữa. Đến người thứ hai, thế nào cũng bị đặt lên bàn cân và đong đếm, so sánh điểm này, điểm kia. Thói đời, khi có sự so sánh, chẳng có tình yêu nào toàn vẹn và bền vững cả.

Thứ 5, yêu người thất tình, lúc nào tâm trạng cậu cũng bị bất an vì nhiều chuyện xoay quanh cô ấy. Mà tình yêu trong bất an sẽ dẫn đến sự nghi kị, nghi kị lại dễ dẫn đến xung đột. Từ xung đột đến chia tay và tan vỡ cũng không cách nhau xa.

Thứ 6, yêu người từng thất tình, hẳn cậu con trai nào cũng từng nghĩ tới một điều rằng liệu cô ấy còn trong trắng dành cho mình không? Hay cái quý giá nhất của cô ấy đã bị chàng trai trước cướp mất rồi, mình trở thành người “tráng men” bất đắ dĩ.

Nói chung, còn nhiều điều bất lợi nữa, có kể ra cũng không hết nhưng với 6 điều cơ bản kể trên cũng đủ cho thấy tình yêu với người thất tình quá nhiều hệ lụy. Câu trả lời, yêu hay không yêu người thất tình, tôi xin có lời khuyên với bạn Trung Hạnh là không nên. Chân lý cũng khẳng định, yêu người mà mình yêu người ta quá nhiều sẽ khổ. Bạn đang vướng vào một người như thế, hãy cẩn thận.

Chia sẻ