BÀI GỐC Chết điếng khi phát hiện âm mưu động trời của cô con dâu thứ

Chết điếng khi phát hiện âm mưu động trời của cô con dâu thứ

Nếu không có lần nửa đêm lục đục dậy đi vệ sinh đó, có chết tôi vẫn không biết đến âm mưu động trời này. Nghĩ lại, tôi càng thấy rùng mình ớn lạnh.

10 Chia sẻ

Cả nhà náo loạn vì người yêu của chị gái tôi

T.N,
Chia sẻ

Tôi không hiểu cậu ta đã dỗ ngọt chị như thế nào mà chị tôi lại mù quáng như vậy.

Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái nhưng tôi và chị hai lại khác nhau hoàn toàn. Xét về tất cả mọi mặt thì chị ăn đứt tôi. Chị xinh xắn, thông minh học hành thì luôn nhất nhì lớp. Trong khi tôi lúc nào cũng mang tiếng vụng về, chậm chạp đã vậy vẻ ngoài cũng thuộc diện bình thường. 

Thời còn đi học tôi luôn bị đem ra so sánh với chị. Riết thành quen nên tôi cũng chẳng tỏ ra buồn phiền gì. Không nhiều tham vọng nên sau khi ra trường đi làm thì tôi lấy chồng. Cuộc sống vợ chồng tôi ổn định ấm áp với hai cậu nhóc cách nhau ba tuổi.

Nhưng chị tôi thì khác, với chị cái gì cũng phải hoàn hảo và người yêu cũng vậy. Chị có mối tình thanh mai trúc mã với anh bạn cùng lớp thời cấp ba đến đại học. Chuyện tình của hai người đẹp và lãng mạn như phim. Gia đình tôi cứ luôn nghĩ rằng chồng chị là anh chứ chẳng phải ai khác. Nào ngờ vừa tốt nghiệp đại học, anh được người bà con đưa đi nước ngoài.

Chuyện anh đi xa được anh giữ bí mật đến phút cuối cùng. Chỉ đến khi đã ra đến sân bay anh mới gọi điện thông báo cho chị. Chị tôi ngất lên ngất xuống khóc lóc vật vã. Tâm lí của chị bị ảnh hưởng suốt một thời gian dài. 

Mấy năm liền chị chỉ vùi vào công việc. Vẻ ngoài xinh đẹp công việc lại ổn định nên chị được nhiều người theo đuổi. Vậy mà chị như con búp bê không có cảm xúc, mặc cho bố mẹ tôi có nói cỡ nào thì chị vẫn độc thân.

người yêu

Điều làm cả nhà muốn ngất tại chỗ là người yêu của chị nhỏ hơn chị cả 10 tuổi. (Ảnh minh họa)

Chị vừa làm vừa tiếp tục học cao học. Bằng thạc sĩ thì chị cũng đã lấy xong. Ở tuổi 33 chị đang giữ chức phó phòng quản lí của một cơ quan nhà nước. Nhìn thấy tôi chồng con đàng hoàng còn chị thì vẫn là gái già cô đơn nên bố mẹ tôi hối thúc chị mãi. Nhưng chị kiên quyết nói với cả nhà mình sẽ ở vậy chứ không bao giờ lấy chồng.  

Vậy mà cách đây khoảng 5 tháng chị làm mọi người ngạc nhiên đến há hốc cả miệng khi chị nói mình có người yêu. Nhưng điều làm cả nhà muốn ngất tại chỗ là người yêu của chị nhỏ hơn chị cả 10 tuổi. Cậu ấy còn nhỏ hơn cả tôi. Người yêu chị tên Sơn và hiện đang phụ trách ở bộ phận mua hàng trả góp ở một trung tâm điện thoại. Chị và Sơn tình cờ quen nhau khi chị đến đó để mua sắm. 

Với sự chênh lệch tuổi tác như vậy nên dù chưa thấy mặt nhưng cả nhà tôi ai cũng phản đối. Dù không được ai ủng hộ chị vẫn đưa Sơn về ra mắt. Sơn đúng là cái kiểu thanh niên mà cả nhà tôi không ưa. Mái tóc thì cắt nham nhở rồi nhuộm màu. Tai thì bấm lỗ như một ca sĩ thần tượng. Chiếc quần cậu ấy mặc rách te tua. Ngồi trong bàn ăn nhưng hai tay liên tục bấm điện thoại. Đã vậy kiểu cách nói chuyện thì tỏ vẻ như người sành đời hiểu biết. 

Sau lần gặp gỡ ấy cả nhà tôi ai cũng thắc mắc vì sao chị tôi lại chọn một người như vậy? Nhưng chị tôi không giải thích nhiều, chỉ nói tình yêu sét đánh!!!. Chị cũng bắt đầu thay đổi. Chị chăm chút bản thân, mặc những bộ quần áo trẻ trung hơn cho hợp với người yêu. Còn Sơn thì đến nhà rất thường xuyên dù cho chúng tôi ghét ra mặt.  

Sơn lợi dụng chị tôi trắng trợn nhưng chẳng hiểu sao chị không nhận ra. Cậu ấy đi ăn cưới hay đi sinh nhật của bạn là kêu chị tôi đưa tiền. Khi cậu ấy muốn mua quần áo, điện thoại chị cũng sẵn sàng chi trả. Bạn bè chị còn kể lại với tôi khi đi chơi chung cậu ấy mời rất nhiều bạn bè đi cùng nhưng lần nào chị tôi cũng đứng ra thanh toán.  

người yêu

Tôi không hiểu cậu ta đã dỗ ngọt chị như thế nào mà chị lại mù quáng như vậy. (Ảnh minh họa)

Cách đây hơn tháng cả nhà tôi kêu trời không thấu khi chị chi một số tiền rất lớn để đổi xe cho người yêu. Cậu ấy ngửa tay lấy tiền của chị tôi để tiêu xài mà chẳng chút xấu hổ.   

Tôi và bố mẹ nói với chị hết lời, rồi còn nhờ thêm bạn bè người thân tác động nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn cứ yêu điên cuồng. Cách đây hơn tuần chị nói với cả nhà muốn hai bên gia đình gặp mặt để tính chuyện hôn sự. Bố tôi thì kiên quyết không đồng ý, còn mẹ thì khóc lóc vật vã bà nói nếu chị mà cưới Sơn thì bà sẽ không bao giờ nhìn mặt chị nữa. Chị hãy dọn ra khỏi nhà và đừng bao giờ gọi bà bằng mẹ. 

Cứ tưởng mẹ tôi làm già như vậy chị sẽ dừng lại nào ngờ chị nói: "Mẹ không cần phải lo lắng, Sơn cũng không muốn sống chung với nhà mình, nên con và cậu ấy sẽ ở riêng". 

Mấy ngày nay mẹ tôi nằm bẹp dí, không khí gia đình nặng nề hết mức. Tôi biết chuyện chị yêu ai thì đó là quyền của chị nhưng với Sơn thì không được. Tôi không hiểu cậu ta đã dỗ ngọt chị như thế nào mà chị lại mù quáng như vậy. Ai ai cũng nhìn ra cậu ta không xứng với chị, cậu ta lợi dụng chị, nhưng chị vẫn cứ đâm đầu vào đòi cưới. Tôi và cả nhà nên làm gì với sự lựa chọn của chị đây?

Chia sẻ