BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Bố tôi có nhân tình dù đã 50 tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi phải làm gì khi biết bố có người khác không phải mẹ tôi, cũng không phải là mẹ kế của tôi?

Bố tôi là người đàn ông được gọi là khá thành đạt trong cuộc sống. Trong tình trường, ông có rất nhiều người theo đuổi bởi vẻ đẹp đầy chất đàn ông dù tuổi đời đã 50.   

Gia đình tôi có 4 chị em, 3 gái và 1 trai. Mẹ tôi mất sớm khi ba chị em tôi còn nhỏ. Khi ấy, chị đầu 4 tuổi, tôi 2 tuổi và em gái tôi sinh ra thì không biết được dòng sữa mẹ  có  ngọt hay không?

Được 1 năm sau bố tôi lấy mẹ kế và sinh được 1 em trai và 3 chị em tôi ở với Bà Nội. Năm nay tôi đã 26 tuổi, có công việc ổn định ở gần nhà. Chị tôi đã có gia đình và em gái tôi đã là giáo viên tiểu học, còn em trai tôi hiện đang học đại học.

Chúng tôi được trưởng thành như thế này là cả một sự cố gắng rất lớn của bố. Chị em tôi tuy thiếu tình cảm của mẹ nhưng bố tôi đã bù đắp sự thiếu thốn đó bằng cách lo cho chúng tôi ăn học. Cùng với đó là tình thương của bà nội nay đã 93 tuổi, bà luôn luôn ở bên cạnh chị em tôi để động viên và dạy bảo cho chúng tôi được như ngày hôm nay.

Mẹ kế cũng thương chị em tôi nhưng không được khéo léo như những người khác vì hàng ngày mẹ chỉ ở nhà làm việc nhà,  ít đi ra ngoài.

Tuy không được bằng người ta nhưng có thể nói gia đình tôi đang sống hạnh phúc nếu như không có người đàn bà khác theo đuổi bố tôi. Cũng vì sự không khéo léo của mẹ kế mà bố tôi đã ra ngã trước một người đan bà thứ 3 - một giáo viên tiểu học làm ở gần nhà tôi và đang có chồng và con cái trưởng thành. 

Biết được sự thật trước mắt nhưng mẹ kế và chị em tôi không biết làm như thế nào để lôi kéo bố về được. Vì bố tôi là một người gia trưởng, bảo thủ, bố làm ra tiền, bố có quyền. Tất cả mọi việc trong gia đình đều do bố quyết định. Nếu không được sự đồng ý của bố thì không ai dám thay đổi. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, thấy được sự thật mà không thể làm gì, chúng tôi đau lòng và xấu hổ trước làng xóm và đồng nghiệp, bạn bè rất nhiều. Đặc biệt là em trai tôi nó luôn  cảm thấy bị sỉ nhục khi bị đám bạn bè chọc nghẹo nó mỗi lần nó đi uống nước cùng. 

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bố tôi là người hiểu biết nên về nhà không đánh đập gì mẹ kế cả. Tthi thoảng 2 người cũng có cãi nhau và thường thì chiến tranh lạnh xảy ra trong gia đình làm cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng trĩu. 

Đã có lần tôi viết thư gửi người đàn bà đó và nói là đừng làm điều bất nhân bất nghĩa phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác cũng làm tổn thương đến những đứa con của mình khi chúng đã trưởng thành. Nhưng  thật trở trêu, cô ta lại đem lá thư đó cho bố tôi đọc và ông đã điều tra ra ai gửi. Biết được đấy là tôi, ông đã  tâm sự rằng "Sau khi đã lo cho các con được trưởng thành như thế, bây giờ bố muốn có thời gian nghỉ ngơi, người ta là chỗ dựa tinh thần cho bố, các con biết cũng không làm được gì thì tốt nhất là nên im lặng". 

Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm gi nữa, đầu óc tôi rối lắm. Mong bạn đọc hãy chia sẽ với tôi! Xin chân thành cảm ơn! 

Chia sẻ