BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Biết thích thế này, mình đã lấy chồng... sớm hơn

,
Chia sẻ

Bây giờ mình 27 tuổi, lại thấy hối hận vì... không chịu lấy chồng sớm hơn, nếu không thì có lẽ mình đã có nhiều thứ hơn rồi ấy chứ hì hì.

Chào bạn, đọc bài của bạn mình thấy hình ảnh của mình trong đó, mình nghĩ thế này:

22 tuổi hay 28 tuổi lấy chồng thì cũng có kết quả gần như nhau, vì hạnh phúc phụ thuộc nhiều vào người bạn chọn chứ không phải là sớm hay muộn vì bạn cũng 22 tuổi chứ đâu còn 18, 19 tuổi nữa mà bảo là chưa lớn, cũng yêu nhau 4 năm rùi. Còn chuyện học liên thông thì lúc nào học cũng được (nên học vào buổi tối hoặc thứ 7, CN), nhưng trước hết hãy đi làm.

Còn sau đây mình xin kể câu chuyện của mình để bạn có thể tham khảo:

Mình và anh ấy yêu nhau khi mình 18 tuổi, còn anh ấy 26 tuổi, tức là hơn mình 8 tuổi, cũng gần giống bạn nhỉ. Khi mình học năm 3 cao đẳng thì anh cũng bảo khi nào ra trường thì cưới, mình cũng có tâm trạng giống bạn bây giờ và mình đã quyết định KHÔNG CƯỚI. Vì: chưa có gì để dành, chưa cho được cha mẹ cái gì, chưa muốn bị ràng buộc, vẫn còn muốn ăn chơi và đủ thứ ham muốn khác nữa mà lấy chồng thì sẽ không được làm....

Tụi mình tiếp tục yêu nhau đến khi mình 24 tuổi. Khi 22 tuổi, mình nghĩ lúc này mình đã đề dành được chút ít hay ít ra cũng cho cha mẹ được gì đó... nhưng nói chung cả 2 đứa cũng chẳng có dư đồng nào. Thế là quyết định cưới khi mình 24 còn anh 32 (chưa tính tuổi đẻ).

Cùng lúc này mình đang học liên thông lên đại học Kinh Tế TP.HCM, cũng có đôi chút khó khăn. Vì cưới về tụi mình có bầu liền chứ không kế họach và sinh con luôn (lúc đầu cũng định kế hoạch nhưng thấy con nít thích quá nên làm luôn). Từ khi lấy nhau tụi mình mới dành dụm được chút ít. Tụi mình cũng có khoản dư ra biếu cha mẹ 2 bên chứ trước kia thì hơi hiếm.

Sau 3 năm cưới chúng mình đã có một ít tài sản tuy không nhiều nhưng đủ để chúng mình ổn định: 

- Một bé gái dễ xương 2 tuổi

- Trả hết nợ khoảng 20 triệu khi mua đất (anh ấy mua trước khi cưới)

- Mua một ít cổ phiếu khoảng 10 triệu

- Xây nhà mới. Tụi mình xây nhả nhỏ thôi (khỏang 200 triệu) .

- Mua xe mới (30 triệu)

Bây giờ mình 27 tuổi, lại thấy hối hận vì... không chịu lấy chồng sớm hơn thì có lẽ mình đã có nhiều hơn rồi ấy chứ hì hì.

Vì vậy mình nghĩ 22 tuổi là đã đủ tuổi lấy chồng rồi với điều kiện bạn đã tìm hiểu kỹ và tin tưởng vào người bạn đời của mình. Đó mới là mấu chốt của hạnh phúc lâu dài.

Gia đình Lợn Rừng Mèo hoang Chuột đồng xin cám ơn vì bạn đã đọc.

Chia sẻ