BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Bị vô sinh, chồng đề nghị tôi đi... "xin con" của anh khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đề nghị anh thụ tinh nhân tạo, anh kiên quyết không đồng ý, nói làm cách này dễ lộ, nhiều người biết, anh đề nghị tôi “xin con” một ai đó. Thực sự anh đã làm tôi sốc.

Hoàn cảnh của tôi không giống như chị T.X hay Linh (Liệu "trai tân" có đồng ý cho tôi... một đứa con? - //afamily.vn/2620cs0ca37/Lieu-trai-tan-co-dong-y-cho-toi-mot-dua-con). Tôi đã có chồng, nhưng kết hôn 4 năm nay mà không có con. Thời gian đầu, anh đổ diệt tại tôi không có khả năng. Nhưng tôi thấy mình ổn, kinh nguyệt đều đặn, không mắc bệnh phụ khoa nên không tin lắm. Tôi phải tự mình đi khám, làm tất cả các thủ tục và thấy mình hoàn toàn bình thường mới dám nói với chồng và ngỏ ý bảo anh đi khám. Nhưng chồng tôi tự ái gầm lên và giận tôi suốt mấy tuần liền.

Chuyện có con vẫn không có tiến triển, anh đồng ý đi khám. Kết quả bác sĩ kết luận rằng tinh trùng của anh rất ít và yếu, khả năng thụ thai không cao, thậm chí bằng 0. Tuy nhiên, cũng không phải vô vọng hoàn toàn. Chúng tôi cần tích cực và kiên trì điều trị sẽ có hi vọng. Nhiều cặp vợ chồng tình trạng tương tự cũng đã có con, chúng tôi cần có niềm tin. Tôi nghe vậy, lòng buồn nhưng cố gắng vui vẻ động viên chồng điều trị. Tôi còn mua đủ các thứ mà nghe nói là bổ về cho chồng ăn, nhưng kết quả, sau 2 năm điều trị, đâu vẫn hoàn đó. Hai vợ chồng vẫn là vợ chồng son.

Chuyện này ngoài hai vợ chồng không ai biết. Mọi người chỉ lờ mờ phỏng đoán chứ không dám đoan chắc vì chúng tôi không hé răng. Chồng cứ bảo chưa đến số, rồi hai vợ chồng vẫn trẻ… Anh ấy là người sĩ diện nên cấm vợ nói chuyện này ra ngoài, và nhất quyết không chịu tiếp tục điều trị nữa. Tôi cũng đành thôi, không thuyết phục nổi chồng nhưng vẫn thèm có con lắm. Tôi đề nghị anh thụ tinh nhân tạo, anh kiên quyết không đồng ý, nói làm cách này dễ lộ, nhiều người biết, anh đề nghị tôi “xin con” một ai đó. Thực sự anh đã làm tôi sốc. 

Có người chồng lại đi bảo vợ làm thế không hả mọi người? Anh nghĩ gì mà khuyên vợ lên giường với người đàn ông khác? Anh không ghen ư? Tôi thấy lòng hoang mang lắm, không biết làm sao? Đợt này, chồng càng nói nhiều tới chuyện đó, giục tôi “xin con”. Ai là do tôi lựa chọn, anh không quan tâm cũng không để ý. Anh không có con nên sẽ yêu thương đứa bé như con ruột. Chuyện này ngoài hai vợ chồng sẽ không ai biết hết. Chồng sẽ không để bụng.

Tôi có nên tin không? Liệu sau này chồng tôi có dằn vặt vợ chuyện đã từng ngủ với người đàn ông khác? Tôi cũng nghe nói về cách có người ngủ với mình và ra đi, coi như chưa từng quen biết. Nhưng tôi không phải là người phụ nữ dễ dàng trong chuyện ấy. Trước nay, tôi chỉ biết có chồng và cũng rất rụt rè. Nay phải làm với người khác, tôi không biết cư xử ra sao? 

Tôi phải làm sao để có con đây. Bác sĩ nói chồng tôi vẫn có cơ hội, dù nhỏ tôi cũng muốn cố gắng nhưng anh thì đã buông tay. Làm thế nào để tôi thuyết phục được anh? Không lẽ tôi phải xin con thật sao? Sao cuộc đời người phụ nữ lại khổ như vậy? Tại sao đàn ông hoặc là coi chúng ta như trò chơi, hoặc là dồn hết trách nhiệm lên đầu ta mà không thèm quan tâm đến cảm giác của ta? 

Chia sẻ