BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Bí quyết giúp tôi lấy được vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một câu danh ngôn rất hay "Đường đến thành công không có dấu chân của người lười biếng".

Bài chia sẻ xin gửi đến bạn Lâm, tác giả bài viết: "Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ".

Xin chào cả nhà,

Mình là một khách thường xuyên ghé afamilyvn, mình thấy chủ đề này rất hay nên ghé thăm và viết vài lời chia sẻ.

Trước đây mình cũng như các bạn độc thân > 30, mình thật lo lắng khi mỗi ngày đi làm về: ăn... một mình, uống.. một mình và ngủ.. một mình. Đôi lúc mình thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu và mình cần một người giúp mình thay đổi cuộc sống này, một người "vợ yêu"

Sau tốt nghiệp đại học được vài năm mình đã chia tay mốt tình đầu, mối tình thời sinh viên và điều đó cứ làm mình day dức và ám ảnh mãi. Mình chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương và xem nó là một điều ngớ ngẩn của một anh chàng đẹp trai và thành đạt (chảnh = cao ngạo).

Mình lao vào công việc như điên (20/ 24h, 7ngày/tuần) và say mê với sự thành công trên bước đường công danh và sự nghiệp cho đến một ngày mình nhận ra là mình đang cô đơn, mình cũng cần một người nào đó yêu thương và chia sẻ. Mình mất ngủ nhiều đêm để tìm cho mình lời giải đáp cho những câu hỏi:

- Mình tìm cô ấy ở đâu?

- Cô ấy là người thế nào?

- Phong cách cô ấy ra sao?

- Làm sao để quen được cô ấy?

- .... etc ?

Và câu trả lời là cô ấy hiện đang ở các trung tâm văn hoá như: Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề, cung văn hoá, trung tâm mua sắm, câu lạc bộ thể thao, khu vui chơi giải trí... Tôi bắt đầu một kế hoạch đi tìm hạnh phúc cho bản thân tôi từ những địa điểm mà "cô ấy" của tôi có thể ở đó...

Sau hai năm nổ lực tìm kiếm tình yêu cho bản thân, tôi đã gặp được "cô ấy" - người mà mọi người thân tôi và chính tôi hằng mong đợi. Một đám cưới sẽ là một kết cuộc hạnh phúc cho chúng tôi.

Bạn Lâm và các bạn độc thân > 30 thân mến, mình khuyên các bạn nên đến những nơi cần đến để tìm hạnh phúc cho mình, nơi đó cũng có những trái tim cô đơn và nồng nhiệt như bạn (các cuộc tình trên mạng "online" sẽ rất hiếm khi thành công).

Mình có nhớ một câu danh ngôn rất hay "Đường đến thành công không có dấu chân của người lười biếng", các bạn hãy đứng lên đi tìm một nửa của bạn đi nha, mình chúc các bạn thành công trong công cuộc đi tìm hạnh phúc cho bản thân.

Thân ái.

Ntran

Chia sẻ