BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Bị người yêu coi thường vì trao thân cho... chính anh ta!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy nói "Nếu nhà gái mà găng quá thì anh ấy sẽ gọi điện nói với nhà gái rằng con gái ông bà bây giờ như thế đấy (đã quan hệ với anh ấy), ông bà không cho lấy thì thôi".

Micong thân mến,

Đọc bài của em, chị nhận thấy em là 1 cô gái rất gia giáo và nết na. Trong chuyện tình cảm này em hành động như vậy là rất tốt, rất rất nhiều cô gái khi ở hoàn cảnh của em cũng có những suy nghĩ như em bây giờ nhưng ít ai làm được lắm em a. Chị tin và hy vọng em sẽ làm được điều đó.

Trinh tiết là cái quý giá nhất của đời con gái, ai mà chẳng muốn trao nó cho người mình yêu thương. Nhưng việc làm đúng đắn nhất không phải là trao nó cho người mình yêu thương mà là trao nó cho chồng mình em ạ. Tình yêu bây giờ cũng phóng túng, nhiều người nói rằng ngày nay điều đó không quan trọng nhưng quan trọng hay không thì chính người trong cuộc mới thấu hiểu.

Theo lời em kể thì bạn trai em và gia đình anh ấy có vẻ ổn, nhưng đó mới là em "nghe nói". Đối với gia đình anh ấy em chỉ là 1 người dưng, em nên nhớ rằng con trai khi đã thật lòng với ai hay là muốn gắn bó đời mình người ấy thì người ta sẽ nhất định chính thức dẫn người đó về ra mắt về gia đình.

Chị cũng không biết là bọn em đã tính đến chuyện mai sau chưa? Yêu nhau 2 tháng thì vẫn còn quá sớm cho những dự định. Em còn chưa hiểu bạn trai em là người thế nào thì làm sao nhất định em không được trao thân cho người ấy, em rõ chưa nào! Không thể tin tưởng được chuyện gì mai sau đâu em.

Bản thân chị cũng chính là vết xe đổ ấy nên chị hiểu cảm giác đó như thế nào, chị không muốn 1 cô gái  non nớt ngoan hiền như em lặp lại.

Bọn chị yêu nhau được hơn 2 năm và đã định ngày cưới hỏi, 2 gia đình đã gặp gỡ nhau để bàn chuyên cưới xin. Rồi thì mỗi người 1 ý, chẳng bên nào chịu bên nào, khi hai gia đình căng thẳng, em biết bạn trai chị đã nói với chị thế nào không? Anh ấy nói rằng "Nếu nhà gái mà găng quá thì anh ấy sẽ gọi điện về nói với nhà gái rằng con gái ông bà bây giờ như thế đấy, ông bà không cho lấy thì thôi".

Đó chỉ là 1 câu nói đùa nhưng nó có ý tứ cả đấy em à. Người ta nói được ra như vậy thì trong lòng họ cũng có phần xem thường mình. Chị không biết là bọn chị rồi có cưới nhau hay không, chị đã thực sự chán nản. Nhưng chị không vì chuyện đã rồi mà phải níu kéo người ta, chị em mình bây giờ đều là những người trí thức, có văn hoá, chuyện chồng con không phải là quá khó.

Nhưng chị biết đời chị rồi sẽ khổ vì không biết sau này chồng chị có thông cảm không hay suốt ngày mang chị ra dằn vặt. Chị mong em sẽ là niềm tự hào của chồng em sau này, hãy nghĩ đến tương lai của mình em a, đừng tự huỷ hoại giá trị bản thân mình như chị.

Chị viết những lời chia sẻ này với em trong tâm trạng rất buồn, chị chỉ muốn em thấy rằng "30 chưa phải là tết" đâu em. Hãy cứ yêu như chưa từng được yêu, nhưng phải biết giới hạn của nó.

Đối với bạn trai em bây giờ thì đòi hỏi như vậy là quá sớm, em còn trẻ, lại là sinh viên nên tình yêu chưa có gì chắc chắn cả. Sau này ra trường chắc gì đã ở gần nhau. 

Em hãy cố gắng giữ gìn bản thân mình, nếu anh ta yêu em thật lòng thì anh ta sẽ chờ em. Chị biết rồi ai cũng sẽ khuyên em là phải biết giữ mình. Nhưng chỉ có sự cương quyết và lòng quyết tâm của em mới thự hiện được.

Còn về chuyến đi chơi sắp tới của em chị nghĩ nếu anh ta đòi hỏi thái quá thì em nên nói thẳng cho anh ấy hiểu là em sẽ cương quyết không làm chuyện đó bây giờ mà em sẽ trao cho anh ấy trong đêm tân hôn của 2 người, nếu anh ấy yêu em thực lòng thì hãy đợi đến ngày đó.

Mọi lý do em đưa ra không phải là biện pháp lâu dài, nếu anh ta yêu em thật thì sẽ tự hào về em và không làm em buồn đâu. Còn nếu anh ta cố gắng để làm bằng được chuyện ứo thì rõ là con người sở khanh rồi, em phải dùng hết sức mà cự tuyệt và nhanh chóng rời xa con người đó.

Chúc em vui và hành động sáng suốt.

Chia sẻ