BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Bí mật phá thai rồi làm đám cưới như không có chuyện gì

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị hãy bí mật phá ngay cái thai của chị với người đàn ông kia rồi tiếp tục tiến hành đám cưới với K như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chào chị PMT!

Tôi là một độc giả thường xuyên ghé thăm chuyên mục Tâm sự của aFamily để tìm đọc những tâm sự và chia sẻ của mọi người. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ có ý định viết chia sẻ cho ai đó. Nhưng hôm nay, biết được hoàn cảnh của chị, tôi không thể ngồi im được.

Chuyện chị phá thai và có nguy cơ không có con được nữa chỉ là ở mức "có khả năng", chưa chắc đã xảy ra. Có thể chị sẽ vẫn có con như bình thường thì sao? Vì thế, chị hãy phá thai đi và làm đám cưới với K như bình thường.
Chị PMT thân, nếu biết chuyện của chị, chắc chắn chồng chưa cưới sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho chị được. Không một người đàn ông nào chịu cưới một cô gái và nuôi đứa con không phải của mình đâu chị PMT ạ. Chính vì vậy, việc nói với anh ấy tất cả mọi việc không phải là giải pháp có thể thực hiện được trong hoàn cành này.

Tuy nhiên, nếu chị trông chờ vào việc anh H kia bỏ vợ để cưới chị thì quả thật là một điều vô cùng viển vông đấy. Không một người đàn ông nào đánh đổ hạnh phúc của mình để cưới một cô gái dễ dãi như chị đâu. Bởi họ nghĩ, nếu chị đã dễ dãi với họ thì không có gì đảm bảo chị không dễ dãi với người khác cả. "Và biết đâu, đứa con trong bụng không phải là của mình"(anh H có thể sẽ nghĩ như vậy).

Còn để lại đứa và chấp nhận cho con không có bố? Quả thực chị quá nông nổi khi nghĩ như vậy. Chị sẽ đối mặt với mọi người như thế nào khi từ bỏ đám cưới để...  nuôi con một mình? Mọi người sẽ nghĩ về chị ra sao?

Nếu bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó, chỉ nói đến chuyện nuôi con, chị sẽ nuôi con của chị như thế nào? Để ông bà ngoại nuôi ư? Như thế, chị có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ mình không? Thuê người chăm con ư? Kinh tế của mình chị có đủ để trang trải cho tất cả những việc ấy? Còn nghỉ việc ở nhà trông con? Chị sẽ dựa vào cái gì để sống? Như vậy, tất cả những cái chị nói đến đều trở nên không tưởng.

Có lẽ vì chưa có con nên chị chưa hiểu được những cực nhọc khi phải một mình nuôi con đâu chị PMT ạ. Những lúc đi làm, chị không bao giờ có thể yên tâm được vì không có người trông nom con chu đáo. Hơn thế, trẻ con hay đẹn sài, chị sẽ làm thế nào những lúc ấy? Ai là người chia sẻ cho chị? Một mình vừa là bố, vừa là mẹ liệu chị có đảm đương nổi?

Sau này, khi cháu lớn lên, cháu sẽ hỏi về bố và vì sao chị phải sống một mình nuôi con. Chị sẽ nói gì với cháu? sẽ nói rằng mình vì có thai với người khác trước khi lấy chồng nên bị chồng chưa cưới bỏ ư? Nếu thế, cháu sẽ coi chị là gì? Liệu khi đó, những lời dạy bảo của chị có còn giá trị với cháu?

Theo tôi, giải pháp tốt nhất lúc này là chị nên đi bí mật phá thai và tổ chức đám cưới với K như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi nếu chị vác bụng bầu của một người đàn ông khác để xin tha thứ thì chắc chắn không được. Hãy đối mặt với sự thực và suy tính cho tương lai của mình.

Chị 28 tuổi, không phải là quá già. Vì thế, chuyện phá thai không đáng lo ngại quá đâu. Với lại, chuyện không thể có con được nữa chỉ là "có khả năng" thôi chứ không có gì chắc chắn cả. Có thể chị sẽ vẫn có con như bình thường thì sao?

Đừng lo sợ những điều sẽ xảy ra mà hãy nghĩ đến những điều đang xảy ra, chị sẽ có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Chia sẻ