BÀI GỐC Trinh tiết: trao hay giữ?

Trinh tiết: trao hay giữ?

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

5 Chia sẻ

Bị chồng coi thường và ruồng bỏ vì không còn trinh!

,

(aFamily) - Giá mà có thể làm lại, chị sẽ không bao giờ trao thân trước hôn nhân...

Chào em,

Chị đã đọc bài tâm sự "Trinh tiết: Trao hay giữ?" của em và chị xin kể em nghe câu chuyện của chị để em rút ra bài học cho riêng mình.

Mối tình đầu của chị diễn ra khi chị còn là sinh viên. Tình yêu sinh viên rất đẹp và lãng mạn. Trong thời gian yêu nhau, anh cũng nhiều lần đòi chị cho làm "chuyện ấy" và bọn chị cũng có không ít điều kiện thuận lợi để có thể thực hiện việc đó. Suốt hai năm đầu, chị đã kiên quyết từ chối và anh chị chỉ dừng lại ở những cử chỉ vuốt ve, âu yếm bên ngoài.

Tuy nhiên, khi mối tình của bọn chị chuyển sang đến năm thứ ba, bọn chị không còn mặn nồng như trước nữa. Những cử chỉ âu yếm đã trở nên quen thuộc và nhàm chán. Lúc này bọn chị đang học năm cuối đại học và dự định ra trường sẽ cưới nhau một năm sau đó.

Chị đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để tình yêu của bọn chị lại mặn nồng như xưa. Và rồi chị đã nghĩ đến chuyện trao thân cho anh ấy, hy vọng bọn chị sẽ gần gũi nhau hơn. Chị nghĩ đằng nào anh chị cũng cưới nhau vì thế chuyện đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tất nhiên, bên cạnh đó, chị cũng lo lắng nhiều lắm. Chị sợ chẳng may bọn chị không đi đến đám cưới thì chị sẽ chịu nhiều thiệt thòi và nếu người chồng sau này của chị biết được thì anh ấy có tha thứ cho chị không? Chị cũng biết nhiều cặp đã chia tay nhau sau một thời gian cô gái đã trao cái quý giá nhất của mình cho người yêu. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện bọn chị sẽ gần gũi nhau hơn sau khi làm "chuyện ấy, chị đã tự bảo với mình: "Kệ, chắc không sao đâu. Cứ cho anh ấy đi, đến đâu thì đến".

Và thế là bọn chị đã chuẩn bị rất chu đáo cho lần đầu đó từ  không gian, thời gian, cách thức... và anh ấy đã đem đến cho chị cảm giác rất tuyệt vời. Những ngày sau đó, bọn chị thấy gần gũi và quấn quýt nhau hơn cứ như thể "chuyện ấy" đã giúp bọn chị "hâm nóng" tình cảm. Thậm chí, lúc đó chị còn nghĩ trong đầu: "Mình đã quyết định đúng đắn khi "cho" anh ấy".

Thế nhưng, chuyện không suôn sẻ như chị nghĩ. Sau khi bọn chị ra trường được hơn nửa năm thì mối quan hệ của bọn chị bắt đầu nhạt trở lại. Thậm chí, dù cả hai bọn chị đều cố gắng làm mới chuyện chăn gối nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên nhàm chán. Bọn chị gần nhau mà không còn thấy ham muốn như lúc đầu nữa. Và qua những lần nói chuyện với nhau, chị biết dù không nói ra nhưng anh có suy nghĩ rằng nếu chị đã cho anh thì cũng có thể cho người khác. Những lúc đó chị thấy bị tổn thương lắm.

Thế rồi, anh ấy có người yêu mới. Khi biết tin, chị rất sốc và đau đớn. Chị đã tìm mọi cách cứu vãn nhưng không được. Bọn chị đã chia tay. Sau cuộc tình đó, chị cũng gặp gỡ rất nhiều người tốt nhưng do mặc cảm không còn "zin" nên chị không dám đến với ai, khiến nhiều cơ hội qua đi.

Cuối cùng, khi đã đến tuổi 29, chị buộc phải lấy chồng, một anh ngoài 50 tuổi vì ở tuổi đó, chị cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong đêm tân hôn, khi phát hiện ra chị đã không còn trinh, anh ấy rất tức giận. Anh ấy coi đó là một sự nhục nhã và ngay sau đêm tân hôn, anh trở nên xa lánh chị. Bọn chị chỉ gần gũi khi nào anh cần. Nhiều lần có chuyện không vui, anh lại mang chuyện đó ra nhiếc móc chị. Chị thấy đau khổ và tủi thân lắm. Chị thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khi bị chồng coi thường và xa lánh.

Trên đây là những gì đã xảy ra với chị. Chị cảm thấy rất ân hận vì ngày đó mình đã trao thân trước hôn nhân. Giá mà có thể làm lại, chị sẽ không bao giờ có quyết định dai dột như thế. Vì vậy, chị khuyên em nên giữ gìn trinh tiết nếu không muốn cuộc sống của mình trong suốt quãng đời sau này phải đau khổ.
 

Chia sẻ