Bạn trai quan hệ với người khác vì không được đáp ứng nhu cầu
Minh thật sự rất đau lòng, mình đã khóc rất nhiều mình có cảm giác không thể vượt qua khó khăn này, mình nghẹt thở khi nghĩ đến việc anh có thể quan hệ với người khác.
Mình với bạn trai
quen được gần 1 năm rồi, lúc đầu anh làm tại công ty của gia đình sau
này do công ty phá sản nên phải ra Hà Nội làm còn mình ở HCM. Anh ở Hà Nội nên thỉnh thoảng tụi mình mới gặp nhau, thời gian bên nhau
không nhiều nên lúc nào cũng mong muốn được ở bên nhau. Anh và mình cũng
thường lập ra 1 kế hoạch về tương lai, về gia đình cùng với những đứa
trẻ, mình hạnh phúc lắm khi anh nói về điều đó. Mình đã từng rất tự hào
khi kể điều đó với bạn bè. Lúc đầu quen nhưng ít đề cập đến chuyện quan hệ nhưng sau này anh cứ đòi mình cho nhưng mình không đồng ý.
Mình biết anh ở Hà Nội làm 1 mình sẽ cô đơn, công việc lại nhiều nên sẽ mệt
mỏi, căng thẳng mà anh cũng 29 tuổi rồi nên nhu cầu quan hệ là rất bình
thường, mình hiểu điều đó nhưng khi anh đòi quan hệ thì mình nhất quyết
không cho. Vừa rồi anh và mình có cãi nhau sau đó mình đòi chia tay vì cảm thấy rất
mệt mỏi nhưng sau đó mình cảm thấy rất yêu anh nên quay lại nhưng khi
đó anh thú nhận vừa có quan hệ với 1 nữ sinh. Nguyên nhân do mình không cho quan hệ nên anh ấy đi tìm người khác, anh
nói anh là con trai mà cũng lớn rồi có nhu cầu mà mình không đáp ứng nên
anh tức đi tìm chỗ khác. Khi nghe như vậy mình rất đau lòng, mình cảm
thấy tổn thương khủng khiếp.
Minh thật sự rất đau lòng, mình đã khóc rất nhiều mình có cảm giác không thể vượt qua khó khăn này, mình nghẹt thở khi nghĩ đến việc anh có thể quan hệ với người khác. Đồi tay đó, bờ môi đó chạm vào cơ thể người khác, chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt mình trào ra, tim mình quặn lại không thở được, khi làm việc đó anh có nghĩ đến mình không, có nghĩ đến cảm giác của mình như thế nào không. Cái ý nghĩ anh quan hệ với 1 nữ sinh cứ làm tim mình đau nhói, anh quan hệ với 1 nữ sinh, 1 người còn ngồi trên ghế nhà trường, anh có từng nghĩ điều đó là tàn nhẫn lắm không. Hiện tại mọi ước mơ mọi hy vọng đều sụp đổ, mình như 1 kể đang bơi bị hụt chân, chới với, không có điểm tựa, khủng hoảng thật sự, mình không thể hiểu nổi tại sau anh có thể làm như vậy, anh có nghĩ đến tương lai không. Mình dường như không có niềm tin vào cuộc sống, lạc loài.
Chẳng lẽ mình giữ gìn như vậy là sai sao? Vì mình không đồng ý quan hệ nên mới bị bỏ rơi như vậy sao? Mình đã quyết định sai khi cố giữ gìn cho chính người đó sao? Lỗi là nơi mình sao? Chẳng lẽ tình dục lại quan trọng hơn cả tình yêu như thế sao?
Minh thật sự rất đau lòng, mình đã khóc rất nhiều mình có cảm giác không thể vượt qua khó khăn này, mình nghẹt thở khi nghĩ đến việc anh có thể quan hệ với người khác. Đồi tay đó, bờ môi đó chạm vào cơ thể người khác, chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt mình trào ra, tim mình quặn lại không thở được, khi làm việc đó anh có nghĩ đến mình không, có nghĩ đến cảm giác của mình như thế nào không. Cái ý nghĩ anh quan hệ với 1 nữ sinh cứ làm tim mình đau nhói, anh quan hệ với 1 nữ sinh, 1 người còn ngồi trên ghế nhà trường, anh có từng nghĩ điều đó là tàn nhẫn lắm không. Hiện tại mọi ước mơ mọi hy vọng đều sụp đổ, mình như 1 kể đang bơi bị hụt chân, chới với, không có điểm tựa, khủng hoảng thật sự, mình không thể hiểu nổi tại sau anh có thể làm như vậy, anh có nghĩ đến tương lai không. Mình dường như không có niềm tin vào cuộc sống, lạc loài.
Chẳng lẽ mình giữ gìn như vậy là sai sao? Vì mình không đồng ý quan hệ nên mới bị bỏ rơi như vậy sao? Mình đã quyết định sai khi cố giữ gìn cho chính người đó sao? Lỗi là nơi mình sao? Chẳng lẽ tình dục lại quan trọng hơn cả tình yêu như thế sao?