BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Bạn trai bảo "Nếu không được thỏa mãn, anh sẽ đi tìm cave"

,
Chia sẻ

Chẳng lẽ việc em muốn mỗi lần gặp nhau chỉ đơn giản là ôm hay hôn, không làm chuyện đó là sai sao cả nhà???

em và bạn trai từng quan hệ nhiều lần nhưng giờ em muốn chấm dứt chuyện đó nhưng anh ấy bảo nếu khong thỏa mãn anh ấy đi tìm cave vì đấy là nhu cầu

Chào cả nhà, em đã từng đọc rất nhiều bài viết trên afamily nhưng tới hôm nay mới dám mạnh dạn viết bài mong mọi người cho em lời khuyên hữu ích.

Em và bạn trai có thể nói là quen trên mạng và rồi yêu nhau, bản thân em vốn là người trọng chữ trinh tiết, em đã từng thề sẽ không cho ai ngoài chồng em trong đêm tân hôn nhưng khi yêu anh ấy, đứng trước anh ấy em lại bị mềm lòng.

Bọn em đã quan hệ nhưng trong lần đầu tiên của em lại không thấy dấu hiệu gì, anh ấy bảo không nghĩ gì cả nhưng tới tận bây giờ em vẫn bị ám ảnh bới chuyện đó. Cứ mỗi lần đọc thấy bài viết nào nói về trường hợp giống như của em em lại nghĩ ngợi và lo liệu anh ấy có nghi ngờ mình không.

Em không hiểu tại sao mình lại không thấy gì cả, trước khi quen anh ấy em cũng có người yêu nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở nụ hôn, sau nụ hôn em nói chia tay vì em cảm thấy sợ mỗi lần hôn người đó. Nhưng với anh có lẽ vì em yêu thực sự, yêu hơn cả bản thân mình nên em nghe theo con tim chứ không phải lý trí. Năm lớp 8 em phải vào viện mổ ruột thừa, lúc đấy người ta có luồn ống dẫn nước tiểu vào đó, liệu có phải vì thế nên em bị rách màng trinh không mọi người. 

Vì 2 đứa ở xa nhau nên 1 tháng chỉ gặp nhau có 1 lần và lần nào gặp nhau cũng quan hệ, sau mỗi lần em thường uống thuốc tránh thai khẩn cấp (bọn em mới yêu nhau từ tháng 8), giờ dù rất yêu anh ấy nhưng em muốn dừng lại, em sợ không uống thuốc thì có thai mà uống nhiều thuốc quá thì dễ bị vô sinh.

Hôm qua 2 đứa đã nói tới vấn đề này và anh ấy đồng ý với em nhưng anh ấy cũng nói em không thỏa mãn được anh ấy thì anh ấy đi tìm cave, anh ấy nói em không quan tâm không nghĩ tới anh ấy thì anh ấy sẽ không nghĩ cho em nữa vì xét cho cùng đấy là nhu cầu của mỗi người.

Sáng nay anh gọi cho em và nói hôm qua uống say nên chẳng nhớ nổi đã nói những gì, tuy là anh uống say nên nói bừa nhưng em vẫn cảm thấy bị tổn thương khi nghe những lời nói ấy. Chẳng lẽ việc em muốn mỗi lần gặp nhau chỉ đơn giản là ôm hay hôn, không làm chuyện đó là sai sao cả nhà???

Chia sẻ