BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Bạn tôi cố tình hư hỏng để tôi yêu

,
Chia sẻ

(aFamily) - Dù không yêu Hiệp nhưng em rất trân trọng tình cảm chân thành của cậu ấy.

Chào các anh chị,

 

Em năm nay 20 tuổi, đang học đại học năm thứ 2. Có một bạn cùng lớp cấp 3 rất yêu em và cũng đã ngỏ lời với em. Bạn ấy tên là Hiệp.

 

Em không có nhiều tình cảm với Hiệp và cũng nhận thấy chúng em không hợp nhau. Em thích những người trầm tĩnh, chín chắn trong khi Hiệp cỏ vẻ rất bồng bột, trẻ con. Vì vậy em từ chối tình cảm của Hiệp, chỉ muốn quan hệ của 2 đứa đơn thuần là bạn bè.

 

Thế nhưng Hiệp không hề bỏ cuộc, vẫn theo đuổi em từ hồi cấp 3 đến giờ. May mà bọn em đều đã đỗ đại học, không thì sẽ rất hối hận. Dạo gần đây Hiệp làm em rất bực mình vì bạn ấy cố tình hư hỏng để em quan tâm đến bạn ấy.

 

Hiệp tham gia vào một hội thanh niên ăn chơi đua đòi, lúc nào cũng chỉ muốn thể hiện sự sành điệu của mình. Em biết thực ra Hiệp không quan tâm đến chuyện đó. Hiệp chỉ muốn em xót xa cho cậu ấy mà mềm lòng chấp nhận tình cảm của Hiệp.

 

Thật lòng em thấy mình có liên quan trong chuyện này. Vì em mà Hiệp đã đi vào con đường hư hỏng. Nhiều lần Hiệp đã tham gia vào trò đua xe của nhóm bạn đó. Em rất sợ Hiệp bị tai nạn. Em đã khuyên can nhưng Hiệp nói nếu em chấp nhận tình cảm của cậu ấy, Hiệp sẽ làm tất cả những gì em muốn. Còn nếu không, hãy kệ cậu ấy.

 

Em cũng muốn kệ cho xong nhưng trong lòng rất áy náy. Dù không yêu Hiệp nhưng em rất trân trọng tình cảm chân thành của Hiệp. Em muốn Hiệp sống tốt. Nhưng em không muốn miễn cưỡng tình cảm của mình. Em chưa yêu ai và muốn tập trung vào việc học. Giá mà Hiệp đừng yêu em thì có phải tốt không.

Chia sẻ