BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Bạn tôi có sở thích “chinh phạt” gái trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Mọi người có biết cái hiếm nhất ở xã hội hiện nay là gì không? Là trinh tiết. Đàn ông thằng nào không nhanh chân thì sẽ chỉ dùng đồ seconhand mà thôi”.

Gần 30 tuổi đầu, trong khi đám bạn học cùng, con gái thì hầu hết đều đã baby, tụi con trai cũng đã yên bề gia thất, chỉ còn mỗi Hùng vẫn chưa có ý tưởng lấy vợ. Nó luôn bảo chúng tôi rằng nó vẫn trẻ chán, đàn ông tuổi xuân kéo dài lắm, cứ ăn chơi hưởng thụ đã đời đã, chục năm nữa cưới vẫn chưa muộn…

Không phải Hùng cô đơn, cũng không phải nó kém cỏi gì. Ngoại hình, nhà cửa, công việc của nó cái nào cũng khá. Và trong chuyện tình cám, theo tôi được biết nó cũng có chừng hơn chục mối tình suốt từ thời sinh viên đến giờ. Trong đó chỉ có một lần là yêu thật, còn lại đều là yêu cho vui, yêu để nhằm đạt được được mục đích.

Nó có nói với chúng tôi rằng: “Mọi người có biết cái hiếm nhất ở xã hội hiện nay là gì không? Là trinh tiết. Đàn ông thằng nào không nhanh chân thì sẽ chỉ dùng đồ seconhand mà thôi. Mục đích của đời tớ làm làm cho càng nhiều thằng phải dùng lại của tớ càng tốt”. Chúng tôi nhao nhao phản đối ý kiến đó, nhưng làm gì được, sự phản đối ấy chẳng có tác động gì đến nó cả. Nó vẫn liên tục “chinh phạt”.

Đối tượng nó nhắm đến toàn là những cô em trẻ hơn mình rất nhiều. Ngày trước nó từng yêu một bé học năm cuối lớp 12, để rồi sau khi đạt được mục đích nó lại quất ngựa truy phong. Giờ đây đi làm rồi thì nó lại tìm về các trường đại học. Nó có khả năng nhìn người khá khéo, đoán được những em nào chưa từng yêu để tiến tới. Hùng nói chỉ những em chưa yêu thì mới giữ được mình, hơn nữa, chưa yêu lần nào, còn ít kinh nghiệm nên dễ bị lừa…

Mối tình nào của Hùng cũng chỉ vài ba tháng là tối đa. Chỉ một tháng không hiểu sao nó đã dụ được con người ta vào nhả nghỉ rồi. Lần trước cầm điện thoại nó nhắn tin nhờ cho đồng nghiêp vì máy hêt pin. Tôi đọc được những tin nhắn qua lại của nó: tin nào cũng nồng nàn yêu thương và hứa hẹn. Tôi hỏi: Em này là chốt à? Sao chưa thấy ra mắt? Nó cười phá lên, bảo tôi khờ quá, không nói về tương lai chắc chắn thì đời nào con người ta chịu lên giường với mình? Nó đã hứa cưới cả mười mấy em rồi nhưng đã cưới em nào đâu…

Những em gái ấy, vì yêu, vì cả nể, vì tin vào cái tương lai chắc chắn mà thằng dẻo mỏ bạn tôi đã bày ra trước mắt nên đã trao thân. Các em đâu đã hiểu rằng chỉ khi nào cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn thì đó mới là sự thật. Hứa hẹn là điều dễ dàng nhất trên đời này. Chẳng thằng nào ngu ngốc bảo rằng: “Anh chỉ thích quan hệ với em thôi, chứ anh lấy em làm gì”. Nếu thật lòng yêu, sẽ biết giữ cho người yêu, hoặc ít nhất cũng là chờ thời gian tự quyết định, để cả hai đứa đều thực sự cảm thấy thời điểm đó. Mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên, không ai đòi hỏi, gượng ép.

Micong thân mến! Em hãy thận trọng, có thể em đang gặp phải một người như bạn của tôi. Xã hội bây giờ nhiêu đàn ông như thế lắm, em ạ. Đừng nên tin tưởng vào cái gì, tất cả những chứng cớ mà em đưa ra chưa có cái nào đủ để tin về Tuấn đâu. Em chỉ được chỉ nhà, nghe nói về những người thân của Tuấn, chuyện đó bạn bè bình thường, xã giao cũng biết được em à, không phải đặc quyền đặc lợi gì đâu.

Của mình, mình giữ em nhé!

Chia sẻ