BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Bạn Thần Trung có quan điểm về trinh tiết quá khắt khe

,

(aFamily)- Hình như quan điểm về tình dục trước hôn nhân của bạn đã quá khắt khe.

Gửi bạn Thần Trung, tác giả 2 bài viết "Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh", "Khi Sở Khanh không chỉ dừng lại ở chuyện "bỏ đi",

Hình như quan điểm về tình dục trước hôn nhân của bạn đã quá khắt khe.

Bạn nên hiểu trinh tiết là thứ hoàn toàn có thể mất đi dễ dàng vì nhiều lý do khách quan chứ không nhất thiết phải là lý do quan hệ. Ví dụ như vận động viên thể thao vận động quá mạnh gây ra tổn thương ở hậu môn hay 1 vụ tai nạn nghiêm trọng gần khu vực đó cũng có thể dẫn tới rách màng trinh. Còn nữa, cơ thể con người không phải là hoàn hảo. Giống như đàn ông các anh có người bị vô sinh từ khi mới lọt lòng, phụ nữ cũng có người sinh ra mà không có màng trinh. Nếu dùng nó để phán xét đức hạnh của tất cả con gái ở Việt Nam này, có phải là anh đã quá phiến diện hay không?

Hơn nữa, anh nên hiểu khoa học và công nghệ không ngừng thay đổi để phục vụ con người, khác với những quan niệm từ cổ xưa - thứ được tạo ra bởi những người đàn ông để bảo vệ quyền lợi tuyệt đối của họ. Nhờ có công nghệ, cái thứ "ngàn vàng" đó dễ dàng được tái tạo bao nhiêu lần tùy thích. Anh có thể tìm kiếm trên mạng dễ dàng chủ đề này vì hiện nay, nhờ có rất nhiều người đàn ông như anh, dịch vụ này rất "hot" và đươc ưa chuộng. Anh cũng nên cẩn thận, không chừng vợ tương lai của anh cũng có thể đã từng sử dụng dịch vụ này đấy? Giả sử như vậy, cũng coi như anh đã bị "cắm sừng" thưa anh.

Chuyện 1 cô gái đã mất đi trinh tiết không thể kết luận được là cô ấy "hư". Cô gái nào cũng mong người mình yêu sẽ yêu mình và trân trọng mình, xa hơn là cưới mình làm vợ. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được người tử tế yêu thương mình thực sự. Có cô đã yêu bằng cả trái tim, đặt hết niềm tin vào tên bạn trai mà sau khi chiếm đoạt được thể xác cô ấy, hắn đã cao chạy xa bay. Bản thân cô gái ấy đã đau khổ rất nhiều, đã phải trả giá rất nhiều. Nếu như anh ở trong tình huống của cô ấy, anh là cô ấy, anh có hi vọng được làm lại cuộc đời không? Anh có mong ai đó cho mình cơ hội để chuộc lỗi không? Nhất định cô ấy sẽ trân trọng người đàn ông sau này và hết lòng chăm sóc anh ta.

Tôi không mong có thể thay đổi được tư duy của anh trong vấn đề này chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi nhưng hi vọng anh sẽ suy nghĩ về những điều tôi nói. Phụ nữ Việt Nam hay phụ nữ Châu Á nói chung đã phải chịu quá nhiều nỗi khổ rồi, chúng ta cần có cái nhìn bao dung hơn với những cảnh đời lầm lớ. Bởi vì hơn hết, chúng ta có một tấm lòng.

"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không..."

Chia sẻ