BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Bạn gái ngủ chung với anh khác sau khi chia tay... vài ngày

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trước và trong khi thực tập, cô ấy đã thay đổi quan điểm sống của mình trong cuộc sống đầy xô bồ.

Mình và cô ấy quen nhau cũng gần 2 năm rưỡi. Trong thời còn sinh viên, cô ấy rất hiền và biết cái nào đúng cái nào sai, ví dụ như: con gái không nên đi chơi quá khuya, không thích nhậu nhẹt, chê bai người khác khi chia tay người cũ đã yêu ngay người khác là sai...

Nhưng từ khi cô ấy đi thực tập trong ngân hàng, tiếp xúc với môi trường bên ngoài, các buổi giao lưu cafe, nhậu nhẹt, party, karaoke ngày càng tăng lên. Chuyện sẽ không có gì nếu như mỗi lần cô ấy đi chơi về là đến tận nửa khuya 2, 3h. Mình nhắc nhở mãi và nói nhiều lắm, nhưng cô ấy vẫn cắm đầu vào vì lý do công việc tương lai, giao lưu nhiều sẽ được vào làm.

Vì không thể chịu thấy cảnh bạn gái mình cứ đi chơi khuya triền miên 2,3h sáng, về thì mình mẩy mùi rượu, nên mình đã bàn bạc và nói lời chia tay, cô ấy đồng ý rất nhanh và không nói gì hết.

Sau khi chia tay mình vài ngày, thì cô ấy không còn về khuya nửa mà đi luôn đến tận sáng 6h mới về, khi về còn có thêm 1 anh chàng thực tập chung đưa về, và 2 người đã cùng nhau ngủ trong 1 căn phòng trọ (kế bên phòng mình) cho đến chiều hôm ấy, khi mình qua hỏi là bồ mới quen hả thì cô ấy bảo ừ.

Mình bị shock lắm, không tin nổi là mình lại yêu con người mà trước kia hay nói những điều hay lẽ phải... Quan điểm sống đã bị thay đổi. Các bạn nên khuyên mình phài làm gì trong lúc này ? [Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy]

Chia sẻ