BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Bạn em cũng không còn tự tin sau khi mất trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn em sau khi trao thân cho người yêu cũng dằn vặt, bị anh ta đối xử tệ (sẵn sàng đánh và chửi khi nó gọi điện hay đến nhà tìm), vậy mà vẫn không dám bỏ...

Xin chào mọi người!

Sau khi đọc bài của chị Phạm Minh “Tôi có gia đình hạnh phúc dù không còn trinh “, em rất đồng ý với quan điểm và câu châm ngôn của chị, qua đó  cũng có 1 vài suy nghĩ muốn chia sẻ xung quanh vấn đề chưa bao giờ bớt nóng này với bạn Hoa Dại.

Em có một người bạn cũng đánh mất ngàn vàng, cũng đau khổ, dằn vặt, sợ bị bỏ rơi... nên từ sau khi không còn trinh thì nó cũng mất đi lòng tự trọng. Người yêu nó xoay 360 độ là một sở khanh hơi bị chất. Chỉ cần tới nó khi có nhu cầu sex. Còn thì sẵn sàng đánh và chửi khi nó gọi điện hay đến nhà tìm.

Và em thì bất lực vì: "Mày không phải là tao, không ở trong hoàn cảnh của tao thì không hiểu đâu, tất cả những gì mày nói chỉ là lý thuyết thôi, tao biết hết ". Sau khi làm chuyện đó thì 99% con gái sẽ không còn là mình nữa, cảm giác sợ bị bỏ rơi, hối tiếc sẽ choán hết tâm trí và rồi mất kiểm soát với cuộc đời mình do muốn người khác phải chịu trách nhiệm, sợ sẽ không ai có thể chấp nhận khi mình đã không còn trinh, và anh í nói một là một, nói hai là hai nhá, mèo hoang hay cọp vằn thì cũng thành thú nhồi bông hết nhá.

Tưởng tượng mình là con trai mà gặp bạn gái làm xong cũng quỵ lụy mình như thế thì nói thật tình yêu này đến hồi kết thúc rồi, chán rồi. Em có một suy nghĩ như thế này, bây giờ lỡ rồi, nếu mình càng quỵ lụy thì nó càng bỏ. Vì thế, ta không làm thế mà vẫn như mọi ngày, và sẵn sàng hành động theo câu châm ngôn thứ 2: "Nếu anh không tốt, em sẽ ra đi, biển còn nhiều cá mà".

Em thấy con gái mất trinh không hề đáng trách đâu ạ, khi yêu thương 1 người nào đó thì những ham muốn như thế rất là bình thường, không có mới khác thường đúng không ạ! Bản năng ai cũng có nhưng con trai thì được cho là đương nhiên, là bình thường, còn con gái thì là hư hỏng. Đây tuy là do tư tưởng phong kiến đã ăn sâu của người Châu Á, nhưng mà thật sự thì em thấy không ai có quyền đòi hỏi người yêu hay người vợ mình phải còn trinh hết, nhưng tâm lý thích hàng mới hơn second hand thì ai mà không có, hơn nữa em được biết là cái ngàn vàng không chỉ nằm ở cái màng mỏng đó mà là nằm ở trong tiềm thức sợ bị so sánh và muốn hoàn toàn chiếm hữu của đàn ông.

Vì đã nằm trong tiềm thức và được xã hội phong kiến thời đó củng cố thêm nên cũng đáng cho chị em mình cảm thông phải không ạ? Nhưng đó phải là người đàn ông xứng đáng, bao dung và rộng rãi của người đàn ông với cha mẹ, anh em, bạn bè và người yêu. Tìm kiếm được 1 người đàn ông như vậy cũng khó như kiếm một người vợ còn trinh vậy. Do đó, trước khi hỏi em còn trinh hay không thì anh hãy tự hỏi mình có xứng đáng đòi hỏi điều đó không.

Qua đây thì em thấy quan trọng nhất trong tình yêu là có sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau. Có những người con gái còn trinh nhưng lấy phải người chồng thiếu hiểu biết,  thấy vợ không chảy máu, liền tin chắc bgười ta lừa mình, thì đúng là bông hoa lài cắm bãi phân trâu rồi. Phí một đời "hoa" vì đã là "bãi phân" thì làm sao  biết ngoài quan hệ ra thì còn có 1001 lý do không ra máu khi quan hệ lần đầu. Họ thiếu hiểu biết là 1 chuyện, còn không tin mình là 2 chuyện, không hiểu mình đã cố gắng để giữ gìn như thế nào là 3 chuyện. Lúc này thì cái ngàn vàng cô gái cố giữ coi như đã rơi vào tay 1 không xứng đáng rồi.

Những bạn gái chưa làm hay đã làm thì cũng nên có một thái độ sống không lặp lại vết xe cũ của người đi trước nữa. Biết là sẽ hối hận thi đừng làm, mà đã làm rồi thì đừng trách sở khanh, chính thái độ của người con gái sau khi bị mất trinh mới là điều đáng bàn. Đã dám làm thì dám chịu. Và em nghĩ nên buông bỏ cái tư tưởng mất trinh là một lầm lỡ, một sai lầm, một tội lỗi đi, chính vì có tư tưởng đó mà tự bản thân đã coi rẻ mình rồi thì làm sao người khác coi trọng mình được.  

Em rất bất ngờ khi thấy câu châm ngôn sống của em cũng giống y chang chị Phạm Minh. "Nếu cảm thấy điều đó có thể làm mình hối tiếc thì đừng làm, và nếu đã quyết định thì đừng hối tiếc".  Người yêu của chị quá tuyệt vời, em chỉ mới nghiệm ra câu này gần đây thôi. Sau khi đọc bài của chị thì em học được một câu nữa là: mất trinh là mất 1 ngàn cây vàng, còn mất đi chính mình là mất tất cả. Bạn chọn mất tiền hay mất tất cả?

Có một số ý kiến cho rằng lấy vợ mất trinh mà chung thủy còn hơn là lấy vợ còn trinh nhưng sau khi cưới lại cắm sừng chồng. Một người con gái còn trinh thật sự (em không nói quan hệ qua đường khác hay đi vá ) rất nên cho họ một tràng pháo tay vì họ lí trí, họ thích sự an toàn, vá quan trọng là họ đã vượt qua được thử thách của chính họ và của xã hội. Một người có đủ lí trí không làm chuyện đó trước hôn nhân cũng sẽ có lí trí hơn người khác trước nạn ngoại tình tràn lan hiện nay để giữ gia đình mình, giữ người chồng tốt và đứa con ngoan. Còn chồng không tốt thì vợ còn trinh hay không cũng cắm sừng cho mình thôi. Cái màng trinh đó cũng nói lên được lí trí của 1 cô gái trong tình yêu.

Lời cuối cùng em xin các bạn gái hãy biết tự bảo vệ bản thân mình, muốn làm thì chuẩn bị bao cao su hay thuốc ngừa thai đầy đủ đi, xấu hổ khi đi mua bao cao su không bằng nỗi sợ hãi khi đi phá thai đâu, bệnh viện phụ sản đắt khách lắm rồi, một ngày giết đi biết bao nhiêu sinh mạng. 

Biết mà vẫn làm, làm xong rồi hối hận, cứ như bị dính vào 1 vòng quay không thể thoát ra hay không muốn thoát ra. Cuộc đời này là sướng vui hay đau khổ là do bạn chọn. Sex là 1 món quà, đừng làm cho nó trở thành tác nhân giết người và làm cho mình hay người khác phải đau khổ.

Em 21 tuổi kinh nghiệm sống và tuổi đời còn chưa nhiều nên có gì không đúng mọi người cũng nhẹ nhẹ tay, em dễ bị tổn thương lắm!

Chia sẻ