BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Bạn bè khuyên tôi "lấy đại" để có con ẵm bồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng đồng cảm với suy nghĩ của bạn là: "Lấy ai bây giờ". Tìm ra một người phù hợp với mình quả là rất khó, mọi người nhìn vào cú bảo là mình kén chọn và cầu toàn.

Chào Nhã An,

Tôi cũng đồng cảm với suy nghĩ của bạn là: "lấy ai bây giờ". Thật khó quá phải không bạn. Tìm ra một người phù hợp với mình quả là rất khó, moị người nhìn vào cú bảo là mình kén chọn và cầu toàn. Nhưng thử hỏi rằng lấy một người không phù hợp với mình về trình độ- nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình , điều kiện kinh tế, tính cách và phong cách thì làm sao có thể được. Mình hy vọng bạn sẽ gặp may mắn trong thời gian sắp tới. Đôi khi đó là duyên số bạn ạ, sẽ có một nữa của bạn đang tiến gần đến bạn đấy.

Tôi cũng tin vào duyên số và tôi sẽ chờ, mặc dù cái chờ vô vọng nhưng tôi quan niệm rằng thà sống độc thân còn hơn phải chịu khổ. Có thể gia đình tôi hiểu rằng tôi cũng khó tính và nghiêm khắc trong chuyện hôn nhân gia đình nên không ai nhắc nhở hay hỏi han về chuyện này và tôi cũng chẳng buồn để tâm sự với mọi người trong nhà mặc dù gia đình tôi ai cũng yên bề gia thất.

Bạn bè khuyên tôi rằng "lấy đại" cho xong để có con ẵm bồng, nhưng tôi không nghĩ cho bản thân mình mà nghĩ cho con mình sau này, tôi muốn có một gia đình bền vững đầy yêu thương, con tôi phải có cả cha và mẹ.

Chia sẻ