BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Bài học rút ra từ việc "cho con ngoài giá thú" của anh Nam

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ ba, làm việc gì nên làm tới nơi tới chốn, đừng bỏ dở giữa chừng. Anh Nam đã nhận lời giúp chị ta thì phải làm cho đến khi có kết quả...

Một câu chuyện khủng bố như anh Thành Nam kể trong “Tôi bị "khủng bố" vì không giúp một phụ nữ có con” liên quan đến chủ đề: “Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"” khiến tôi có vài suy nghĩ. Không biết nên chia sẻ với anh Nam thế nào, có lẽ tôi cứ viết những gì mình cảm nhận ra đây vậy.

Anh Nam kể rằng anh quen người phụ nữ tài giỏi nhưng muộn con kia khá lâu. Chỉ vì một phút muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông mà anh đã nhận lời giúp chị ta. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy không đạt kết quả. Anh đã bị người phụ nữ ấy quay lại khủng bố bằng điện thoại và email. Dường như khủng bố anh chưa thỏa mãn, người phụ nữ ấy còn đe dọa tinh thần bố mẹ anh Nam nữa.

Qua câu chuyện của anh Nam, chúng ta rút ra được điều gì:

-Thứ nhất, trong cuộc sống hiện tại, chúng ta đừng nên lãng quên những điều các cụ dạy. Vì nó đã được các cụ đúc kết từ chính cuộc sống, cuộc đời của các cụ từ năm này qua năm khác, từ thế kỷ này tới thế kỷ khác.

Câu chuyện của anh Nam vận với câu “Làm phúc cho vật, vật trả ơn. Làm phúc cho nhân, nhân trả oán”. Anh Nam nếu không có dụng ý chơi bời mà chủ tâm làm phúc cho chị ta thì rõ ràng anh đã bị trả oán. Chị ta không những không cảm ơn mà còn quay lại nhạo báng, chửi rủa, thậm chí khủng bố. Bao nhiêu điều tốt đẹp anh muốn dành cho chị ta, cuối cùng cũng chẳng nên cơm cháo gì còn khiến chị ta hận anh đến tận xương tủy.

-Thứ hai, trước bất kỳ một vấn đề lớn, đặc biệt những chuyện tế nhị. Trước khi làm, cần cân nhắc lường hết đường đi nước bước, kết quả ra sao rồi hãy bắt tay làm. Đừng nên tặc lưỡi làm bừa.
 
Chuyện chị ta xin con (chính xác là xin tinh trùng) của anh Nam rõ ràng là vấn đề không hề nhỏ. Chị ta đã từng thất bại với vài người đàn ông nên khi gặp anh Nam, chị ta nuôi một niềm tin rất lớn. Và khi niềm tin ấy đổ vỡ, tất nhiên kéo theo sự hụt hẫng cũng như tâm lý cay cú là lẽ đương nhiên.
 
-Thứ ba, làm việc gì nên làm tới nơi tới chốn, đừng bỏ dở giữa chừng. Anh Nam đã nhận lời giúp chị ta, có nghĩa anh phải chấp nhận cùng chị ta đi đến tận cùng kết quả, trừ khi chị ta xin rút trước.
 
Đằng này, mới được ba lần, anh Nam đã bỏ chạy không một lời hồi âm. Chính cách cư xử không tế nhị ấy của anh đã khiến chị ta thay đổi, như một con thú bị thương, sẵn sàng lồng lên với đầy đủ nanh vuốt.

-Thứ tư, trong câu chuyện của anh Nam, không chỉ đơn giản là việc xin con, đằng sau nó là cả một bí mật có lẽ đã tỏ. Chị ta muốn xin tinh trùng của anh chỉ là cái cớ, thực ra chị ta có cảm tình với anh và muốn anh thành người tình của chị ta. Đáng nhẽ anh cần nhận ra điều đó và tránh đi từ đầu. Tuy nhiên khi mắc vào chị ta, anh lại không đủ khôn khéo để có thể vừa cắt đứt tình cảm lại vừa làm cho chị ta yên lòng.

Tóm lại, đó là những điều tôi cảm thấy nó bất cập trong câu chuyện của anh Nam nên viết ra để mọi người cùng chia sẻ. Bản thân tôi cũng không biết khuyên anh Nam thế nào cho hợp lý song tôi nghĩ nếu có thể anh nên từ bỏ số điện thoại hiện tại một thời gian và chuyển sang dùng số mới. Hòm mail anh cũng nên lập hòm khác để giao dịch. Như vậy anh sẽ đỡ bị khủng bố về tinh thần.
 
Còn nếu như vẫn dùng những thứ cũ thì anh cứ đọc tin nhắn, đọc mail nhưng tuyệt đối không trả lời lại bất kể hình thức nào. Tôi nghĩ, một thời gian sau, kẻ thù kia sẽ chán và từ bỏ thôi.

 

                                                                                                                                                  Vạn Hải Đường

Chia sẻ