BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Bà mẹ chồng nào thời nào cũng "tác quái"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nói đi cũng phải nói lại, các bà "tác quái"nhưng chúng ta cũng không hẳn là "vô tội", chúng ta cũng có những cái lỗi mà tưởng chừng "mắt thường không nhìn thấy được".

Dù dâu ngoan hay hư, bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm,  chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Như mẹ chồng tôi,  phổi bò tốt tính thì miễn chê,  nhưng "máu" lên một cái,  câu chuyện đang vui vẻ giữa chừng tự dưng "hắt nước" vào mặt con dâu,  cụt hết cả hứng,  rồi lúc yêu thì yêu thế,  nhưng tự nhiên hứng lên thì chê ỉ chê ôi.

Tôi còn có bà bác dâu, có hai đứa con dâu thì bên khinh bên ghét, ngồi ăn cơm thì mời đứa này không thèm mời đứa kia, chưa kể đến nội bộ cuộc sống là vô cùng ghê gớm, rồi đến khi chị dâu cả tôi không chịu nổi phải ra ở riêng, thì lai quay ra cáu kỉnh với cái đứa mình vẫn thường cưng chiều ấy. Chả hiểu ra làm sao.

 Rồi bà hàng xóm mẹ đẻ tôi, có con dâu mới sinh cháu, đã đi lu loa khắp nơi rằng sút mất 3kg và mất khá nhiều tiền, tôi nghĩ bụng sao cũng có những người quản công với con với cháu đến thế.

 Còn nhiều bà nhiều khó tính nữa, nhưng còn chúng ta, những cô con dâu thì thế nào?

 Trước tiên là tôi, tôi không tự nhận mình là dâu thảo, tôi cũng bắt nạt con trai bà ghê gớm, may là ở riêng chứ không thì chắc chắn đã được đuổi ra cửa từ lâu. Tôi chỉ được cái nhanh nhẹn chịu khó chăm con kéo lại. Với lại, được cái mẹ chồng lo lắng cho hầu hết tiền bạc, vậy nên thỉnh thoảng bà "hứng lên hắt cho tí nước vào mặt" (tất nhiên không xúc phạm) thì cũng đâu có sao.

 Rồi hai chị dâu tôi, ngoan đấy, hiền đấy, giỏi giang đấy, nhưng cũng có tí lười, ở chung mà bừa bãi, bà ấy phải động tay động chân thì cũng cáu, vậy là "lườm nguýt" nhau thôi.

 Nói chung là chúng ta nói đi cũng phải nói lại, các bà nội tác quái và ghê gớm nhưng chúng ta cũng không hẳn là "vô tội", chúng ta cũng có những cái lỗi mà tưởng chừng "mắt thường không nhìn thấy được". Chỉ có làm sao cho dung hoà để mẹ con dễ sống, vì nếu không, chị em mình sẽ bị các mẹ lôi đi làm chủ đề nói xấu, khi ấy là mình thiệt trước rồi.

Em có một châm ngôn bất hủ "Không bao giờ cãi mẹ chồng", vì thế nào rồi mình cũng bị cho là láo, nên hãy cứ từ từ, bức xúc thì vào Afamily giải quyết đã, rồi chờ anh xã về, ta tính tiếp. Bí kíp của em là thế, mong các chị chỉ giáo.

Chia sẻ