BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Anh ta chỉ muốn lợi dụng chị Micong để làm "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không đời nào một người yêu tử tế lại để bạn gái của mình đi chơi quá 12h đêm như thế cả (nếu như người khác biết được, sẽ rất mang tiếng cho chị).

Xin chào chị Micong,

Có thể em nói điều này ra sẽ khiến chị buồn nhưng khi đọc tâm sự của chị thì em nghĩ bạn trai của chị chỉ muốn lợi dụng chị để làm "chuyện ấy" chứ không hề yêu chị thật lòng. Khi thoả mãn được nhu cầu của bản thân anh ta sẽ sẵn sàng "đá" chị ngay mà không hề thương tiếc. Rất nhiều biểu hiện của anh ta cho thấy rõ điều đó.

Thứ nhất, chị có nói "Gia đình anh ấy em chưa về nhưng đã được chỉ nhà cửa (ở Hà Nội) và đã được nghe nói về bố mẹ, em trai anh ấy. Đều là những người tốt và tử tế".

"Trăm nghe không bằng một thấy" chị ạ. Nếu như anh ta có ý định nghiêm túc với chị thì anh ta đã dẫn chị về nhà ra mắt bố mẹ ngay rồi, anh ta cũng đã 28 tuổi, đến tuổi lập gia đình chứ có ít đâu. Có thể anh ta đang chuẩn bị cưới một cô gái khác lớn tuổi hơn chị chưa biết chừng.

Thứ hai, sự việc trong đêm Noel đã lộ rõ ý đồ của anh ta. Không đời nào một người yêu tử tế lại để bạn gái của mình đi chơi quá 12h đêm như thế cả (nếu như người khác biết được, sẽ rất mang tiếng cho chị).

Và nếu anh ta yêu chị thật lòng, khi chị khéo từ chối chuyện ấy, thì anh ta phải vui vì bạn gái mình biết giữ gìn thay vì "thất vọng ra ngoài hành lang hút thuốc" mới đúng. Anh ta chỉ để ý đến mục đích của bản thân là làm chuyện ấy chứ không hề nghĩ cho chị.

Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra,  hãy mạnh dạn từ chối việc đi Sa Pa chị nhé, đi 3 4 ngày như thế chị sẽ khó xử hơn rất nhiều.

Em nghĩ chị nên xin anh ta về ra mắt bố mẹ đẻ và tìm hiểu rõ hơn về anh ta để biết thực hư như thế nào. Nếu anh ta từ chối và có ý định tiếp tục đòi hỏi chuyện ấy với chị thì anh ta chính là một tên "yêu râu xanh" chính hiệu.

Lúc đó, dù chị có buồn nhưng hãy mạnh mẽ lên, bởi người như anh ta không có gì phải tiếc cả. Chị còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội đang chờ chị ở phía trước.

Em mong chị hãy hành động sáng suốt để sau này không phải hối hận.

Thân.

Chia sẻ