BÀI GỐC Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...

6 Chia sẻ

Anh ta bày ra nhiều trò chỉ để rũ bỏ em

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tình cờ đọc bài chia sẻ "Người yêu rũ bỏ tôi bằng cách hèn hạ" của chị Thanh Đào, em thấy sao mà giống hoàn cảnh của em thế.

Gửi chị Hàn Nguyệt, tác giả bài "Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?", và chị Thanh Đào, tác giả bài chia sẻ "Người yêu rũ bỏ tôi bằng cách hèn hạ",
 
Hôm nay tình cờ đọc được bài của chị Thanh Đào, em lại nhớ đến mối tình đầu của em, em cũng đã chìm đắm trong mối tình ấy 7 năm trời để rồi cuối cùng cũng trắng tay.
 
Con trai một khi đã hết yêu thì nghĩ ra rất lắm trò để tự chị em phải rút lui. Con gái chúng tôi không bao giờ thích kiểu chia tay như vậy. Hãy nói thẳng ra là cách tốt nhất mà các anh có thể làm cho chúng tôi lúc đó.
Chúng em quen nhau khi anh ấy bắt đầu là sinh viên năm thứ ba của một trường Đại học nổi tiếng. Lúc đó e chỉ là một người con gái học hết cấp ba. Thời gian đầu chúng em yêu nhau và đến với nhau rất hạnh phúc, anh ấy luôn động viên em, an ủi em những lúc em buồn, anh ấy cũng đã dạy học cho để em thi đậu vào trường Trung cấp kế toán.
 
Em đã trao tất cả cho anh ấy. Em yêu anh ấy và chăm sóc anh ấy như một người vợ thực sự. Nhưng rồi càng quen anh ấy càng bộc lộ là một người cộc cằn, gia trưởng. Anh ấy không cho em có bạn bè, không được đi đâu nếu không có anh đi cùng, thậm chí đến nhà chị của em chơi mà anh cũng không bằng lòng. Anh kiểm soát em mọi thứ giống như anh là một "bà mẹ" bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Kể từ đó em dần mất hết bạn bè, tụi nó không dám gọi cho em vì ngại gặp anh, tụi nó sợ sẽ gây rắc rối cho em. Vì yêu anh ấy mà em chấp nhận tất cả, đánh đổi tất cả, em nghĩ anh ấy cũng yêu em nhiều lắm.
 
Rồi đến một ngày em không thể chịu đựng được, em nói lời chia tay với anh và anh chấp nhận mà không hề níu kéo. Nhưng em đâu ngờ rằng anh làm tất cả những điều anh ấy chỉ vì mục đích làm cho em chán và nói lời chia tay với anh ấy.
 
Chia tay em xong là lập tức em nghe được thông tin anh ấy sắp cưới người con gái khác làm cùng cơ quan với anh ấy. Em đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng như không thể sống nổi. Thời gian ấy em chỉ biết lao vào công việc và tổ chức các cuộc đi chơi với bạn bè, và những người bạn ấy đã không quay lưng lại với em, họ đã động viên em và giúp em vượt qua quãng thời gian ấy.

Bây giờ thì em đã ổn định và em đã tìm thấy một người yêu em thật sự. Em cũng mong chị hãy mở lòng mình với mọi người, lúc ấy chị sẽ thấy hạnh phúc. Em chúc chị sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.

Chia sẻ