BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Anh nghĩ tôi là "gái hư" vì đã cho anh... hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi liên lạc với anh thì anh tỏ vẻ khó chịu, bảo là bận và nhiều lần tắt máy. Tôi gặn hỏi sao anh cư xử vậy. Anh trả lời là anh không thích ai cho anh ấy hôn.

Gửi bạn Micong, tác giả bài "Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm chuyện ấy".

Sau khi đọc xong chuyện của bạn, tôi thấy trường hợp của tôi cũng giống chuyện của bạn đôi phần. Vì thế tôi quyết định viết vài dòng chia sẻ với bạn, mặc dù chuyện của bạn được đăng tải cũng đã vài tháng rồi.

Tôi quen 1 anh qua giới thiệu của 1 người thân. Anh ấy rất kỹ tính trong việc chọn lựa người yêu. Lúc đầu, khi nghe kể là tôi hiền và ngoan thì anh ấy bắt đầu nhắn tin làm quen tới tấp. Sau đó, chúng tôi biết mặt nhau. Anh ấy lại nhắn tin là yêu tôi với lý do là tôi không nhuộm tóc, không son phấn lòe loẹt. Anh nói với tôi là không thích mấy cô mặc đồ mát mẻ, uống rượu giỏi. Và tôi biết anh ấy có yêu ai thì cũng theo lý trí dữ lắm. Và chúng tôi cũng đã biết nhau gần 2 năm.

Lúc đầu, gặp nhau cũng chỉ là trò chuyện thôi. Sau này thì anh ấy nắm tay, hôn tôi, và có vài cử chỉ thân mật. Tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng để anh hôn và âu yếm. Tuy nhiên, chúng tôi không đi quá giới hạn. Anh ấy có thử tôi vài lần nhưng tôi đều từ chối. Theo tôi, hôn là quá lắm rồi, không thể đi xa hơn nữa.

Sau đợt đó, tôi muốn gặp anh tâm sự nên có điện thoại, nhắn tin. Anh tỏ vẻ khó chịu, càu nhàu, bảo là bận và nhiều lần tắt máy. Tôi gặn hỏi sao thái độ anh lạ vậy. Anh trả lời trong tin nhắn là anh không thích ai cho anh ấy hôn. Thế đấy, anh không liên lạc với tôi từ đó. Trong mắt anh, tôi không phải là cô gái ngoan nữa, cũng dễ dãi thôi vì đã để anh đụng lên người.

Tôi cứ ám ảnh cái tin nhắn đó mãi. Thỉnh thoảng tôi có điện thoại nhưng anh không trả lời và tắt máy. Không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần. Tôi thấy bản thân mất mát nhiều quá. Lòng tự trọng thì bị xúc phạm. Anh quá xem thường tôi.

Anh thử tôi để xem tôi phản ứng thế nào. Tôi biết anh đã thử tôi nhiều lần và tôi đã không vượt qua "bài kiểm tra" này để tiếp tục lọt vào "vòng trong". Lúc trước, anh đã cho bạn anh số điện thoại tôi để tán tỉnh xem tôi phản ứng thế nào. Nếu tôi kiên quyết không để anh đụng chạm thì anh sẽ tiếp tục quen tôi. Tôi thấy xấu hổ quá, không biết anh có kể tôi lung tung với ai không.

Tôi thấy rất sợ khi nghĩ sau này quen 1 ai khác. Người đó sẽ nghĩ tôi như thế nào, có chấp nhận tôi không, có quan tâm về quá khứ của tôi không. Tôi thật sự rất lo lắng khi nghĩ đến điều này và chắc chắn sẽ thận trọng hơn trong tương lai.

Micong ơi, không biết bạn có đi chơi với người yêu không, nhưng tôi cho là bạn đã không đi. Con gái lúc nào cũng phải giữ mình. Nhiều khi tự hỏi người đó có yêu mình thật lòng không hay chỉ xem mình như phép thử, rồi ra phán xét này nọ. Thật là buồn!

Chúc Micong ra trường có việc làm ngay và gặp được người bạn đời tốt nhá.

Thân chào.

 

Chia sẻ